Milan thắng tưng bừng, Inter chìm vào khủng hoảng
Sau 6 vòng đấu đầu tiên gây thất vọng, nhà ĐKVĐ đang dần trở lại với thắng lợi thuyết phục trước Palermo trên sân nhà. Trong khi đó, Ranieri vẫn chưa tìm ra cách giải cứu Inter, thậm chí họ vừa phải nhận thêm một thất bại cay đắng trên sân của Catania.
AC Milan bước vào trận đấu với không ít nghi ngờ về sức mạnh của họ sau những chuệch choạc từ đầu mùa. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện trong suốt 90 phút trước Palermo, thày trò Allegri đã cho thấy họ đang trở lại đầy mạnh mẽ để tiếp tục chạy đua đến ngôi vô địch.
Nhà đương kim vô địch ra quân với đội hình vẫn thiếu nhiều trụ cột như Gattuso, Pato, Flamini, Ambrosini, Zambrotta hay Kevin Boateng do chấn thương. Tuy nhiên, Milan cũng đã có được sự trở lại vô cùng quan trọng của Ibrahimovic và Robinho. Sự góp mặt của hai ngôi sao trên hàng tấn công đã khiến HLV Allegri mạnh dạn cất lão tướng Seedorf để dành cho Champions League.
![]() |
Nhà ĐKVĐ đã trở lại đầy mạnh mẽ |
Với 3 mũi tấn công Cassano, Robinho và Ibra, đội chủ nhà nhập cuộc đầy hứng khởi và chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Không có Seedorf nhưng Aquilani đã thi đấu như một nhạc trưởng thực thụ, cựu cầu thủ Liverpool liêp tiếp có những pha kiến thiết cho đồng đội dứt điểm. Phút 39, chính Aquilani đã có pha bay người đánh đầu chuyền bóng sau quả tạt của Ibra để Nocerino dễ dàng đệm bóng tung lưới đội bóng cũ.
Bước sang hiệp đấu thứ 2, Palermo vẫn không cải thiện được lối chơi nhạt nhòa của mình. Dù đội khách đã cố gắng chơi chậm để giảm hưng phấn của đối thủ nhưng Milan chơi quá hay. Và đến phút 55, nhà ĐKVĐ đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt, từ đường chọc khe thong minh của Ibrahimovic, Robinho đã phá bẫy việt vị trước khi xỉa bóng vào góc xa khung thành.
Các cầu thủ Palermo dường như sụp đổ sau bàn thua thứ 2 trong khi đó, Milan càng chơi càng hưng phấn và họ sớm kết thúc trận đấu ở phút 63 khi Cassano nâng tỷ số lên 3-0. Lần này bàn thắng được bắt nguồn từ cánh phải. Sau pha chồng biên, Abate đã có pha xâm nhập vào cấm trước khi căng ngang thuận lợi tạo điều kiện cho Cassano lập công.
Những phút còn lại, dù đã rất cố gắng nhưng Palermo không thể tạo được bất kỳ cơ hội nào về khung thành đội chủ nhà. Còn với Milan, cách biệt 3 bàn đã quá an toàn và không ngạc nhiên khi họ chủ động giảm nhịp độ trận đấu để dưỡng sức cho trận đấu quan trọng với BATE Borisov vào giữa tuần.
Đội hình ra sân:
Milan: Abbiati; Abate, Nesta, Thiago Silva (Bonera 34), Antonini; Nocerino, Van Bommel, Aquilani; Robinho (Emanuelson 65); Ibrahimovic, Cassano (El Shaarawy 78)
Palermo: Tzorvas; Pisano, Silvestre, Migliaccio, Mantovani; Bertolo (Acquah 74), Barreto, Della Rocca, Ilicic; Hernandez (Pinilla 65), Miccoli (Alvarez 46)
Chung cuộc: 3-0
Bàn thắng: Nocerino 40’ Robinho 55’ Cassano 64’
![]() |
Thày trò Ranieri đang lạc lối |
Ở trận đấu diễn ra sớm hơn, Inter đã không có được kết quả ưng ý như người hàng xóm. Dù đã có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm nhưng Nerazzurri vẫn phải rời sân Angelo Massimino của Catania với 2 bàn tay trắng.
Phong độ đặc biệt ấn tượng của Catania trên sân nhà đã khiến HLV Ranieri rất cẩn trọng trong việc bố trí đội hình khi bố trí tới 4 cầu thủ có khả năng thu hồi bóng tốt ở khu vực giữa sân là Cambiasso, Zanetti, Stankovic và Muntari.
Inter cũng đã có được khởi đầu vô cùng thuận lợi khi Cambiasso sớm mở tỷ số ngay phút thứ 6 sau quả tạt của Maicon bên cánh phải và Inter cũng duy trì được thế trận ổn định trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên.
Thế nhưng tất cả đã thay đổi sau khi hiệp 2 bắt đầu. Chỉ trong vào 5 phút từ 47 đến 51, Catania đã có liên tiếp 2 bàn thắng. Đầu tiên là pha dứt điểm kỹ thuật của Almiron sau pha phối hợp trung lộ cùng đồng đội, bàn còn lại được Lodi thực hiện trên chấm phạt đền.
Như vậy, Inter đã có tới 4 trận thua sau 6 trận đầu tiên của mùa giải mới và đang sở hữu vị trí thứ 17 trên BXH. Tuy nhiên, thày trò Ranieri hoàn toàn có khả năng tụt xuống nhóm cầm đèn đỏ nếu như Lecce hay Cesena giành trọn vẹn 3 điểm trong loạt trận diễn ra đêm chủ nhật.
Đội hình ra sân:
Catania: Andujar; Spolli, Legrottaglie, Bellusci; Izco, Almiron, Lodi, Ricchiuti (Delvecchio 69), Capuano; Gomez (Catellani 81), Bergessio (Maxi Lopez 65)
Inter: Castellazzi; Maicon, Lucio, Samuel (Cordoba 64), Nagatomo; Zanetti, Cambiasso, Stankovic (Alvarez 60), Muntari; Pazzini, Milito (Zarate 60)
Chung cuộc: 2-1
Bàn thắng: Cambiasso (6’) Almiron (47’) Lodi (51’Pen)
Hải Hoàng
Theo Bưu điện Việt Nam

