Vòng 16 Serie A - 02h45 ngày 18/12, sân San Siro
Milan - Siena: Rossoneri quyết đánh chiếm ngôi đầu
Một lần nữa Milan lại đứng trước cơ hội vươn lên dẫn đầu BXH tại giải năm nay. Song, không giống như trận hòa 2-2 trước Bologna, lần này rất khó để tin đoàn quân của HLV Allegri sẽ xảy chân trước Siena…
Trong chuyến làm khách trên sân của Bologna cuối tuần qua, Milan hứa hẹn sẽ giành trọn 3 điểm để lần thứ 2 vươn lên dẫn đầu Serie A tại giải năm nay. Tuy nhiên, hai pha lập công của Seedorf và Ibrahimovic cũng chỉ đem lại một điểm cho Rossonerri, bởi trước đó lão tướng Di Vaio đã mở tỉ số cho đội chủ nhà và khi tỉ số đang là 2-1 thì Diamanti kịp thời lên tiếng ấn định tỉ số hòa 2-2 cho Bologna.
Nếu không có cú xảy chân đó, thì lúc này Milan đang dẫn đầu BXH chứ không phải Juventus, bởi giữa tuần qua Lão phu nhân đã bị Roma níu chân bằng tỉ số hòa 1-1 tại Rome. Tuy nhiên, bước vào vòng 16 đêm nay, đoàn quân của HLV Allegri một lần nữa lại đứng trước cơ hội đánh chiếm ngôi đầu bảng, bởi khoảng cách giữa Rossonerri với hai đối thủ cạnh tranh là Juve và Udinese chỉ là 2 điểm.
![]() |
Milan chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội như trận gặp Bologna |
Nhiều người cho rằng khi đứng trước sức ép buộc phải thắng để leo lên ngôi vị số 1, liệu các cầu thủ Milan có đứng vững, hay lại xảy chân như trận gặp Bologna. Khó để tìm ra câu trả lời chính xác, song khả năng xảy chân là rất khó xảy ra. Bởi lẽ, ở trận này đoàn quân áo sọc Đỏ Đen đang nhận được sự hậu thuẫn từ rất nhiều yếu tố.
Đầu tiên phải kể đến yếu tố sân nhà. Nên nhớ, tại giải năm nay Milan chưa một lần bại trận tại San Siro. Sau 7 trận đã diễn ra tại sào huyệt, Rossonerri thắng 5 hòa 2. Còn nếu tính 8 trận sân nhà vừa diễn ra gần nhất, Milan cũng thắng tới 7. Trận thua duy nhất của họ xảy ra trong trận cầu được xem là thủ tục với Barcelona tại vòng bảng Champions League (khi đó Milan đã giành quyền lọt vào vòng knockout).
Tiếp đó là yếu tố lịch sử. Trong 14 lần đụng độ với Siena kể từ năm 2004 trở lại đây, Milan tỏ ra áp đảo với 11 trận thắng, trong khi đối thủ đến từ thành Florence mới chỉ duy nhất rời sân trong khúc khải hoàn. Xin nói luôn, chiến thắng duy nhất mà Siena có được trước Rossonerri diễn ra tại Artemio Franchi chứ không phải là San Siro và cũng đã trôi qua được 6 năm rồi.
Hiện tại Siena cũng chẳng có gì để có thể bấu víu để có thể cải thiện thành tích đối đầu với Milan. 5 vòng đấu gần đây, đoàn quân của Giuseppe Sannino chỉ có được duy nhất một trận hòa trước Atalanta trên sân nhà, còn lại thua Udinese (1-2), Inter (0-1), Bologna (0-1) và Genoa (0-2). Ngoài phong độ sa sút, Siena còn phải đối mặt với khó khăn về lực lượng khi hai cầu thủ chủ lực là Vergassola và Belmonte không thể ra sân do chấn thương.
![]() |
Siena đang trong tình cảnh hết sức khó khăn |
Trong khi đó, dù vắng tới 8 cầu thủ gồm Gattuso, Flamini, Cassano, Nesta, Abbiati, Nocerino, Zambrotta và Yepes, song HLV Allegri vẫn tỏ ra hết sức lạc quan. Bởi lẽ trong tay ông vẫn còn rất nhiều tên tuổi có thể đưa Milan lên đỉnh Serie. Cần phải biết rằng, ngay cả những hảo thủ như Mexes, Taiwo, Ambrosini, Emanuelson và đặc biệt là sát thủ Pato giờ đây cũng phải chịu cảnh mài quần trên băng ghế dự bị.
Nói tóm lại, chẳng phải chờ đến khi Siena gặp khó khăn Milan mới có cơ hội giành trọn 3 điểm. Nếu nhìn vào lịch sử đối đầu giữa hai đội, thì ngay cả đội hình 2 cũng đủ đánh bại đại diện của thành Florence, chứ đừng nói đến dàn hảo thủ với sự có mặt của những Van Bommel, Seedorf, Boateng hay Ibrahimovic…
Đội hình dự kiến:
Milan: Amelia; Abate, Bonera, Thiago Silva, Antonini; Aquilani, Van Bommel, Seedorf; Boateng; Robinho, Ibrahimovic.
Siena: Brkic; Terzi, Vitiello, Del Grosso, Contini; Mannini, D'Agostino, Gazzi, Brienza; Calaio, Destro.
Dự đoán: 3-0
NHẬT HUY
Theo Bưu điện Việt Nam

