Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Milan ngược dòng không tưởng trong đêm mưa bàn thắng

Tưởng như Milan đã hoàn toàn sụp đổ khi bị Lecce dẫn trước tới 3 bàn, song phong độ bùng nổ của Boateng trong hiệp 2 đã giúp Rossonerri lội ngược dòng ngoạn mục và thắng ngược với tỉ số 4-3

Milan ngược dòng không tưởng trong đêm mưa bàn thắng

Tưởng như Milan đã hoàn toàn sụp đổ khi bị Lecce dẫn trước tới 3 bàn, song phong độ bùng nổ của Boateng trong hiệp 2 đã giúp Rossonerri lội ngược dòng ngoạn mục và thắng ngược với tỉ số 4-3

Đến tận bây giờ các tifosi Lecce có lẽ vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với đội bóng của mình trong cuộc tiếp đón Milan tại vòng 8 Serie A. Chỉ trong 37 phút đầu tiên, đoàn quân của HLV Di Francesco đã tạo ra cú sốc cực lớn khi có tới 3 lần chọc thủng lưới thủ thành Abbiati sau pha lập công của Giacomazzi, Oddo và Grossmuller.

Những tưởng số phận của Milan chính thức khép lại từ đó. Tuy nhiên, quyết định thay đổi nhân sự của HLV Allegri ở đầu hiệp 2 đã giúp đoàn quân áo sọc Đỏ Đen đã thi đấu bùng nổ dữ dội. Trong đó, cầu thủ vào thay người Kevin Boateng đã có màn tỏa sáng đến không ngờ. Tiền vệ người Ghana đã lập hat-trick, tạo đà cho Rossonerri tạo ra cuộc lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục và thắng ngược với tỉ số 4-3.

Milan ngược dòng không tưởng trong đêm mưa bàn thắng

Sự có mặt của Boateng và Aquilani đã hoàn toàn át vía Lecce

Vẫn biết, bước vào trận đấu này, Milan gặp tổn thất cực lớn về lực lượng. Đội khách không chỉ mất đi sự phục vụ của Alexandre Pato, Gennaro Gattuso, Thiago Silva, Clarence Seedorf và Mathieu Flamini, mà ngay cả bộ đôi tiền vệ Kevin Boateng và Alberto Aquilani cũng không đủ thể lực để có thể ra sân ngay từ đầu. Song, chẳng ai ngờ rằng Milan lại thi đấu tệ hại đến vậy.

Khi tiếng còi khai cuộc vừa trôi qua 4 phút, mảnh lưới của Abbiati đã phải rung lên. Cú đá phạt cực kỳ chuẩn xác của Grossmuller đã loại bỏ hoàn toàn khả năng cản phá của các hậu vệ đội khách, đồng thời tạo điều kiện để người đồng đội Giacomazzi băng vào đánh đầu cắt mặt, mở tỉ số của trận đấu.

Bị dẫn trước quá sớm khiến các học trò của HLV Allegri tỏ ra vô cùng bối rối. Càng thi đấu đội khách càng để lộ ra những sai lầm chết người và họ đã phải trả giá bằng hai bàn thua nữa ở những phút 30 và 37. Điều đáng nói, cầu thủ giúp Lecce nhân đôi cách biệt lại chính là người đang ăn lương của Milan, hậu vệ Oddo. Bàn còn lại được Grossmuller thực hiện ở phút 37.

Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Allegri đã quyết định tung liền Boateng và Aquilani vào sân. Có lẽ lúc đó cựu HLV Cagliari chỉ nghĩ rằng ông làm thế với mong muốn giúp Milan có được bàn thắng danh dự mà thôi. Tuy nhiên, trên thực tế, sự thay đổi người của Allegri đã phát huy tác dụng trên cả mong đợi.

Milan ngược dòng không tưởng trong đêm mưa bàn thắng

Các cầu thủ Lecce đã không thể cản phá được những cú nã đại bác của Boateng

Không biết có phải hiểu rõ được cảm xúc của ông thầy Allegri hay không, mà Kevin Boateng đã thi đấu như lên đồng. Chỉ trong vòng 17 phút sau khi vào sân, tiền vệ người Ghana nổ súng tới 3 lần đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Đầu tiên là cú vô lê trái phá ở phút 49, tiếp đó là cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm ở phút 55. Cuối cùng, trong một tình huống lộn xộn ở phút 63, Boateng đã tận dụng rất tốt sai lầm kèm người của hậu vệ chủ nhà để đánh bại thủ thành Benassi lần thứ 3.

Cú hattrick của Boateng càng đẩy sự hưng phấn của Milan lên cao bao nhiêu, thì nó lại làm suy sụp tinh thần của các cầu thủ Lecce bấy nhiêu. Và điều đó chính là nguyên nhân khiến Lecce phải đón nhận bàn thua thứ 4 ở phút 83. Cầu thủ giúp Milan tạo ra cuộc lội ngược dòng không tưởng, ấn định chiến thắng 4-3, là trung vệ Yepes khi anh bật cao đánh đầu sau đường chuyền chính xác của Cassano.

Gần hai giờ sau khi Milan khải hoàn rời sân của Lecce, tại thành Milano, Inter cũng đã có được điều họ muốn. Thầy trò HLV Ranieri đã chính thức chấm dứt chuỗi trận không thắng trên sân nhà bằng việc đánh bại Chievo với tỉ số tối thiểu 1-0. Bàn thắng duy nhất của đội chủ sân Giuseppe Meazza được thực hiện bởi Thiago Motta ở phút 34 của trận đấu.

Đội hình ra sân:

Lecce:
Benassi; Oddo, Tomovic, Esposito, Mesbah; Obodo, Strasser, Giacomazzi; Cuadrado (Ofere 81’), Grossmuller (Bertolacci 59’); Corvia (Giandonato 72’).

Milan: Abbiati; Abate, Yepes, Nesta, Antonini; Ambrosini (Aquilani 46’), Nocerino, Van Bommel; Robinho (Boateng 46’); Cassano (El Shaarawy 89’), Ibrahimovic.

Chung cuộc: 3-4

Ghi bàn: Giacomazzi 4’, Oddo 30’pen, Grossmuller 37’ - Boateng 49’, 55’, 63’, Yepes 83’

NHẬT HUY

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm