Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Milan khép lại năm 2010 bằng một thất bại

Dù được đánh giá là vượt trội về mọi mặt, song AC Milan vẫn thúc thủ trước Roma ngay tại San Siro. Điều đáng nói là Rossonerri “chết” vì chính pha ra đòn của người cũ, tiền đạo Marco Borriello.

Milan khép lại năm 2010 bằng một thất bại

Dù được đánh giá là vượt trội về mọi mặt, song AC Milan vẫn thúc thủ trước Roma ngay tại San Siro. Điều đáng nói là Rossonerri “chết” vì chính pha ra đòn của người cũ, tiền đạo Marco Borriello.

Ở mùa giải năm ngoái, Marco Borriello chính là chân sút số Một của Milan tại Serie A với 14 bàn. Nhờ thành tích đó mà Milan mới giành được một chiếc vé dự Champions League tại giải năm nay. Tuy nhiên, sự có mặt của các ngôi sao mới như Boateng, Robinho và đặc biệt là Ibrahimovic đã khiến Borriello trở thành người thừa tại San Siro. Cũng vì thế mà chân sút 28 tuổi này bị đẩy sang Roma theo bản hợp đồng cho mượn.

Milan khép lại năm 2010 bằng một thất bại

Ibrahimovic đã khép lại năm cũ bằng một trận đấu thất vọng

Đêm qua, lần đầu tiên Borriello trở lại San Siro kể từ khi bị ruồng bỏ. Và có lẽ như muốn để chứng minh mình không đáng bị đối xử như vậy, nên Borriello chơi đầy lỗ lực. Kết quả là tiền đạo sinh ra tại Nalpes đã thành công khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Roma giành trọn 3 điểm. Trong khi đó, ước nguyện hạ gục Roma để làm quà đón Giáng Sinh và Năm Mới của thầy trò HLV Allegri đã trở thành mây khói, bởi đây chính là trận đấu cuối cùng trong năm 2010.

Kết quả 2 trận sớm vòng 17

Cesena - Cagliari: 1-0
Jimenez 17’

Milan - Roma: 0-1
Borriello 68’

Công bằng mà nói, trong 45 phút thi đấu đầu tiên, Milan là đội chơi tốt hơn so với Roma. Ngay cả khi Pirlo miễn cưỡng rời sân để nhường chỗ cho Seedorf ơ phút 21, Milan vẫn hoàn toàn áp đặt thế trận. Sự cơ động của các cầu thủ tấn công Seedorf, Boateng, Robinho và Ibrahimovic đã khiến đoàn quân áo bã trầu gặp rất nhiều khó khăn. Rất nhiều cơ hội được tạo ra, song rất tiếc bàn thắng vẫn không đến với Rossonerri.

Tình huống ngon ăn nhất mà Milan bỏ lỡ trong hiệp 1 là pha dứt điểm của Ibrahimovic. Đường chuyền rất tinh tế của Gattuso ở phút 35 đã giúp Ibra phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt với thủ thành Doni. Song chẳng hiểu sao trung phong người Thụy Điển lại mất đi sự quyết đoán từng thấy, thay vào đó là cú lốp bóng có có phần vụng về, bóng đi quá nhẹ và thấp nên chẳng thể gây khó khăn gì được cho Doni.

Sang hiệp 2, Roma không chơi phòng ngự phản công như trong hiệp 1 nữa. Đoàn quân của HLV Ranieri đã quyết định đẩy cao lên chơi đôi công với đội chủ sân San Siro. Nhờ thế mà Roma đã có được thế trận tốt hơn và cơ hội cũng đến nhiều hơn với họ. Phút 68, từ một pha triển khai tấn công bên phía cánh phải, Simplicio đã tung ra cú căng ngang rất khó chịu vào khu vực cấm địa của Milan. Trước 3 cầu thủ áo sọc đỏ đen, Borrello vẫn kịp xỏ chân chạm bóng mở tỉ số của trận đấu.

Milan khép lại năm 2010 bằng một thất bại

Borriello đã chứng minh cho BLĐ Milan thấy rằng họ đã sai lầm khi đẩy anh đi

Quyết không để năm cũ khép lại bằng một thất bại nên Milan đã dồn toàn lực lên tấn công ở những phút còn lại. Vô số những miếng đánh từ mọi hướng được tạo ra, song hàng công của đội chủ nhà đã không thể tận dụng được. Trong đó, Ibra là người gây thất vọng nhất. Tiền đạo đang thuộc biên chế Barcelona liên tục được đồng đội liên tục trao cơ hội đối mặt, song trong một ngày thi đấu vụng về, cầu thủ này đã không thể chọc thủng lưới của Doni.

Trong khi đó, dù phải tập trung nhiều cho phòng ngự, song suýt chút nữa Roma có được bàn nâng tỉ số ở phút 77. Sau pha cản phá của một hậu vệ Milan, De Rossi đã quyết định tung ra cú vuốt bóng từ khoảng cách 35m. Nếu thủ thành Abbiati không tỉnh táo, có lẽ bóng đã nằm gọn trong lưới.

Dẫu sao, pha lập công của Borriello là quá đủ để giúp Roma tiến thêm một bậc trên BXH, song quan trọng nhất là thầy trò HLV Ranieri đã phần nào xua đi bầu không khí nặng nề trong năm cũ. Còn với Milan, dù thất bại này không hề ảnh hưởng tới ngôi vị số 1 sau chặng lượt đi, song nó cũng khiến lễ đón Giáng Sinh và Năm Mới của tập thể đội bóng áo sọc đỏ đen trở nên kém vui đi rất nhiều.

Đội hình ra sân:

Milan: Abbiati; Abate, Nesta, Bonera, Antonini; Gattuso, Ambrosini, Pirlo (Seedorf 21’); Boateng (Ronaldinho 85’); Ibrahimovic, Robinho

Roma: Doni; Burdisso, Mexes, Juan, Riise; Brighi, De Rossi, Simplicio; Menez (Taddei 80’); Borriello (Okaka 90’), Adriano (Rosi 87’)

AN NHI

Theo Bưu Điện Việt Nam

Theo Bưu Điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm