Milan chính thức đăng quang ngôi vương
Kết quả hòa không bàn thắng trên sân của Roma đã giúp AC Milan chính thức khép lại đế chế Inter Milan, để rồi lần đầu tiên bước lên đỉnh cao nhất Serie A sau 7 năm.
Sau 7 năm ròng nỗ lực, cuối cùng AC Milan cũng tìm được đường đến đỉnh vinh quang tại Serie A. Theo đó, đoàn quân Rossonerri chính thức san bằng khoảng cách 18 danh hiệu Scudetto với người anh em cùng thành phố Inter. Tuy vậy, không biết bao giờ hai đại diện của thành Milan mới có thể đuổi được Juventus, bởi họ vẫn còn kém đại kình địch thành Turino tới 9 danh hiệu.
![]() |
Milan chính thức lên ngôi vương Serie A sau 7 năm chờ đợi |
Nhiều người cho rằng Milan lên ngôi vô địch không thực sự thuyết phục như những lần trước. Rossonerri đã phải nhờ đến sự sa sút của đế chế Inter, cũng như sự thiếu ổn định của Napoli và Lazio. Tuy nhiên, để có thể bước lên bục cao nhất, bản thân các chiến binh cũng đã phải rất nỗ lực. Bên cạnh đó là những cải tổ mang tính đột biến mà BLĐ đưa ra ở ở đầu và giữa mùa giải.
Kết quả 2 trận đấu sớm Palermo - Bari: 2-1 Roma 0-0 Milan |
Sự đổ bộ của HLV Allegri và một loạt các ngôi sao như Ibrahimovic, Robinho, Boateng, Van Bommel, Cassano xuống San Siro trong hai kỳ chuyển nhương đã làm thay đổi diện mạo của Milan. Ngoài ra, cũng phải kể đến kinh nghiệm và đẳng cấp của các lão tướng như Pirlo, Gattuso, Pirlo, Zambrotta, Nesta…. Tất cả những yếu tố đó đã giúp Milan đứng vững trên ngôi đầu suốt nửa sau của mùa giải.
Trở lại những diễn biến tại Olimpico đêm qua. Milan nhập cuộc không quá quyết liệt như phỏng đoán ban đầu. Có vẻ như HLV Allegri đã yêu cầu các học trò chơi chậm nhằm giữ sức cho trận bán kết lượt về Copa Italia diễn ra vào giữa tuần tới. Trong khi đó, Roma cũng chẳng quá vồn vã. Có lẽ HLV Montella cũng hiểu rằng dồn sức cho trận đấu này là hoàn toàn bất lợi, vì giữa tuần Roma cũng phải mang trọng trách loạt Inter ra khỏi bán kết Copa Italia.
Chính vì lẽ đó mà trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt. Bóng chủ yếu được tập trung ở khu vực giữa sân, thỉnh thoảng khán giả tại Olimpico mới được chứng kiến một pha bóng tấn công. Theo thống kê, các chân sút hai đội chỉ tạo ra vỏn vẹn 5 cơ hội về phía khung thành của nhau trong suốt 45 phút đầu tiên. Trong đó, đều là những pha dứt điểm không đủ độ khó để có thể đánh bại thủ thành Doni cũng như Abbiati.
![]() |
Roma có quyền hài lòng với 1 điểm có được ở trận này |
Sau giờ nghỉ giải lao, Milan chủ động đẩy cao đội hình lên tấn công, đẩy Roma vào thế chống đỡ. Thế nhưng, trước hàng phòng ngự kỷ luật mà Roma tạo ra, những họng súng như Seedorf, Boateng, Robinho và Ibrahimovic đều bất lực trong việc xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Sức ép vẫn được Milan duy trì cho tới cuối trận, song điều quan trọng nhất là bàn thắng lại không đến.
Dù không ghi được bàn thắng song có lẽ cả Milan lẫn Roma đều rất hài lòng với một điểm có được ở trận này. Với Milan, họ không quá tốn sức mà vẫn đạt được mục tiêu đề ra từ đầu mùa. Trong khi đó, một điểm cũng đủ giúp Roma tiếp tục thắp nên hi vọng dự Champions League mùa tới. Và điều quan trọng là, lực lượng của hai đội vẫn được đảm bảo cho trận bán kết lượt về cúp quốc gia diễn ra sau đây ít ngày.
Đội hình ra sân:
Roma: Doni; Cassetti, Burdisso, Juan, Riise; Pizarro, Brighi (Rosi 17’) (Caprari 82’); Taddei, Simplicio, Vucinic (Borriello 54’); Totti.
Milan: Abbiati; Abate, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta; Gattuso (Ambrosini 46’), Van Bommel, Seedorf; Boateng; Robinho (Pato 73’), Ibrahimovic.
AN NHI
Theo Bưu Điện Việt Nam

