Milan buộc Inter ngậm trái đắng ở Siêu Cúp Italia
Thêm một lần nữa Inter gục ngã trong trận tranh Siêu Cúp Italia ngay tại nơi được xem như sào huyệt của chính mình. Song không giống như lần thua Lazio cách đây 2 năm, để thua Milan còn hơn một thất bại đơn thuần với Nerazzurri.
Trong trận tranh Siêu Cúp Italia diễn ra trên SVĐ Tổ Chim, Bắc Kinh, Trung Quốc, Inter đã để thua đối thủ cùng thành phố AC Milan với tỉ số chung cuộc 2-1. Khi nghe thấy kết quả này, chắc chắn nhiều người nghĩ ngay đến trận Siêu Cúp Italia cách đây hai năm, cũng diễn ra chính tại Tổ Chim – nơi được ví như là sào huyệt của đoàn quân áo sọc Xanh Đen.
![]() |
| Milan tận dụng rất tốt sự chủ quan của Inter để đăng quang Siêu Cúp Italia |
Ở khía cạnh nào đó, thất bại này có nhiều điểm tương đồng như trận trước. Đó là cách Inter cách nhìn nhận đối thủ. Trận Siêu Cúp 2009, đoàn quân của HLV Jose Mourinho đã chủ quan vì nghĩ rằng Lazio chẳng thể làm gì. Kết quả là họ đã phải trả giá. Lần này, sau khi vươn lên dẫn trước, các học trò của HLV Gasperini lại cho thấy dấu hiệu chủ quan khi không kèm kỹ các họng súng đối phương, đặc biệt là Ibrahimovic, người từng ghi bàn thắng duy nhất trong trận lượt đi Serie A ở mùa giải vừa qua.
Không chỉ các cầu thủ, HLV Gasperini cũng tỏ ra chủ quan ở trận này khi chỉ bố trí hàng hậu vệ ba người là Ranocchia, Samuel và Chivu. Cần phải biết rằng việc Lucio không đá đã là bài toán cực lớn đối với Inter. Vậy nên, làm sao ba hậu vệ của Inter có thể chống đỡ những sát thủ như Ibrahimovic (người gỡ hòa) hay Robinho? Chưa kể với sự tiến bộ không ngừng, Boateng hoàn toàn có thể khiến đối thủ phải trả giá. Thực tế Boateng chính là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.
Ngoài ra, cách Gasperini bố trí một mình Eto’o trên hàng công cũng cho thấy ông chủ quan hoặc không đủ sáng suốt. Cần phải biết rằng suốt mùa giải trước, hay mùa trước nữa dưới thời Mourinho, Báo Đen Eto’o luôn nhận được sự hỗ trợ từ ít nhất một đến hai người đá cặp tùy theo đội hình 4-4-2 hay 4-3-3.
Sau khoảng 10 phút đầu tiên thế trận có phần cân bằng, Inter Milan bắt đầu thể hiện sự vượt trội nhờ sự năng nổ của hai cầu thủ trẻ Obi và Alvarez. Ưu thế của Inter cuối cùng cũng được cụ thể hóa thành bàn mở tỷ số ở phút 22 sau cú sút phạt hiểm hóc của Sneijder ở chếch bên cánh trái. Anh đưa bóng đập cột dọc trước khi làm tung lưới Abbiati.
Sang hiệp 2, Milan dồn toàn lực tấn công và sóng gió liên tiếp được những Ibrahimovic, Pato, Seedorf tạo ra. Tới phút 60, tỉ số được cân bằng 1-1 cho Rossoneri. Sau pha hỗn loạn trước vòng cấm, Seedorf thoát xuống và bấm bóng chuẩn xác, tạo điều kiện cho Ibrahimovic bay người đánh đầu cận thành.
![]() |
| Inter mất quá nhiều thứ từ thất bại này |
Tinh thần hưng phấn lên cao, các cầu thủ áo sọc đỏ đen tiếp tục tổ chức vây hãm khung thành của Inter. Trước sức ép này, tuyến phòng ngự Inter không còn giữ được sự tỉnh táo khiến họ phải trả giá ở phút 68. Đón đường chuyền dài của đồng đội, Alexandre Pato dứt điểm chìm hiểm hóc bật tay Julio Cesar dội cột dọc, tạo điều kiện cho Kevin Boateng ập vào đá bồi, nâng tỉ số lên 2-1.
Hình ảnh Inter trong mắt các CĐV Trung Quốc chắc chắn bị giảm sút rất nhiều. Bởi lẽ trong cả hai lần không quản ngại đường xa để cổ vũ cho đội bóng tình yêu, các Interista đều nhận được nỗi thất vọng. Chưa kể thất bại này còn ảnh hưởng ít nhiều đến tinh thần các cầu thủ trước mùa giải mới.
Trái lại với Inter, Milan lại được rất nhiều từ trận đấu này. Với chiếc Siêu Cup trước mùa giải mới, Inter sẽ có thêm sự hưng phấn và ý chí chiến đấu cho mùa giải sắp diễn ra. Nhưng điều quan trọng hơn, thầy trò Allegri đã chứng minh rằng họ hoàn toàn đủ mạnh để vượt khỏi cái bóng của Inter. Và trên tất cả, chiến thắng này chắc chắn sẽ giúp Milan có thêm một lượng cổ CĐV không nhỏ từ Trung Quốc, thậm đoàn quân của Allegri còn cướp đi những người ủng hộ của Inter.
Đội hình ra sân:
Milan: Abbiati; Abate, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta; Gattuso (Ambrosini 75’), Van Bommel, Seedorf; Boateng (Emanuelson 81’); Ibrahimovic, Robinho (Pato 62’)
Inter: Julio Cesar; Ranocchia, Samuel, Chivu; Zanetti, Thiago Motta, Stankovic (Pazzini 74’), Alvarez (Faraoni 63’), Obi (Castaignos 81’); Sneijder; Eto'o
Chung cuộc: 2-1
Ghi bàn: Ibrahimovic (60’), Boateng (68’) - Sneijder (22’)
NHẬT HUY
Theo Bưu điện Việt Nam

