Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mẹ dị ứng với con đẻ

Chị Joanne Mackie bị phát ban sau khi sinh con và các bác sĩ phát hiện ra rằng chị dị ứng với chính con đẻ của mình.

Mẹ dị ứng với con đẻ

Chị Joanne Mackie bị phát ban sau khi sinh con và các bác sĩ phát hiện ra rằng chị dị ứng với chính con đẻ của mình.

Ảnh minh họa

Chị Mackie, 28 tuổi, không thể nựng và chăm sóc cậu con trai bé bỏng vì toàn thân bị đau nhức. Điều này khiến bà mẹ trẻ này phải cuộn trên mình những tấm vải dày khi bế con.

Sau khi bị phát ban, các bác sĩ phỏng đoán chị mang bệnh Pemphigoid Gestationis, một loại bệnh về da rất hiếm gặp. Nguyên nhân là do chị dị ứng với con ngay từ khi còn đang mang thai.

Sau một thời gian chữa trị, chị Mackie đã có thể lần đầu tiên ôm con vào lòng mà không thấy đau đớn.

Chị kể lại: “Lúc đầu, khi nghe các bác sĩ nói tôi dị ứng với con, tôi thấy thật buồn cười. Nhưng sau đó tôi thấy cơ thể đau nhức khi ôm con vào lòng. Nghĩ đến chuyện không được chăm sóc con trong thời gian dài là tôi không thể chịu nổi. Tôi thấy thế giới như sụp đổ. Đó quả là một khoảng thời gian thật khủng khiếp. Tôi phải đứng nhìn khi người khác cho con trai yêu của mình tắm. Mấy tuần đầu, khi con khóc, tôi phải nhìn chồng chăm con thay tôi”.

Bệnh kỳ lạ của chị Mackie được phát hiện vào một buổi sáng khi chị bắt đầu cho con bú. Chị thấy bàn tay ửng đỏ và ngày hôm sau thì bị bỏng rát. Những vết bỏng đó lan ra khắp cơ thể chị.

Cuối cùng thì nhờ các bác sĩ chữa trị, chị có thể chăm sóc con bình thường. Chồng chị, anh Robert, 37 tuổi, vô cùng vui mừng. Anh cho biết: “Thời gian kinh khủng đã qua. Cuối cùng thì vợ tôi cũng có thể chăm được con mà không thấy đau. Quả là điều thật đặc biệt và vui mừng với gia đình chúng tôi”.

dl

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo TG

Bạn có thể quan tâm