Ngày 26/1, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tiếp nhận và điều trị cho bé Lò Thị Gái (2 ngày tuổi, quê Nghệ An, tạm trú huyện Trảng Bom, Đồng Nai). Theo hồ sơ bệnh án, Gái bị cụt cụt đốt ngón tay do mẹ cắn.
![]() |
Bệnh nhi 2 ngày tuổi đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: L.L |
Theo thông tin ban đầu, bé Gái được người thân đưa đến viện cấp cứu vào 10h ngày 25/1 trong tình trạng quấy khóc. Vết thương được sơ cứu, cầm máu bằng lớp bông, băng.
Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện phát hiện bạch cầu tăng cao, bờ vết thương nham nhở. Do không còn đốt ngón tay nên bác sĩ chỉ tiêm thuốc giảm đau, kháng sinh và sát trùng, điều trị vết thương.
Bác sĩ Trương Thị Sang - Trưởng khoa Sơ sinh (Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai) cho biết sức khỏe bệnh nhi đã ổn định. Bé gái là con đầu của cặp vợ chồng người dân tộc Thái. Thời điểm sinh, bé nặng 3,5 kg. Theo vị trưởng khoa, bệnh nhi này nếu không được điều trị kịp thời sẽ bị nhiễm trùng vết thương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Bác sĩ Nguyễn Lê Đa Hà - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, cuối năm 2012, bệnh viện từng tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhi bị mẹ cắn đứt ngón trỏ bàn tay trái để... dễ nuôi.
Đi tìm 'cây tình yêu' của người Vân Kiều
Hàng ngàn năm nay, câu chuyện huyền bí về “cây tình yêu” của người dân tộc Vân Kiều, Pa Ko giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ vẫn là một ẩn số.
Chuyện lạ: Cô dâu 10 tuổi ở Sơn La
Những cô cậu mới trên 10 tuổi thì làm được gì để nuôi thân? Lứa tuổi ấy nào đã đủ suy nghĩ, thậm chí chưa lo nổi cho bản thân, nhưng đã vướng vào nghịch lý là phải làm bố, làm mẹ.
Ám ảnh của người đàn bà 8 lần vượt cạn bên suối
Chỉ vì hủ tục ác nghiệt, chị Hồ Khâm (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã phải ra bờ suối tự mình vượt cạn 8 lần, phó mặc số phận giữa giữa rừng vắng.