Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mẹ bỏ xác con mới sinh trong tủ nhà ga

Sau khi đứa bé mới sinh bị chết, bà mẹ 20 tuổi ở Hàn Quốc nhẫn tâm vứt xác con vào chiếc tủ ở nhà ga tàu điện ngầm.

Mẹ bỏ xác con mới sinh trong tủ nhà ga

Sau khi đứa bé mới sinh bị chết, bà mẹ 20 tuổi ở Hàn Quốc nhẫn tâm vứt xác con vào chiếc tủ ở nhà ga tàu điện ngầm.

>>Nữ sinh đẻ con rồi vứt xác trong khách sạn

Người phụ nữ tên Kim nói rằng, 4 ngày sau khi cô ta sinh con một mình trong nhà nghỉ, đứa bé bị chết vì ngạt thở. Cô ta sau đó đã đặt xác con vào trong vali hành lý, dùng quần áo chất lên rồi đặt nó trong tủ ở ga tàu điện ngầm Shinpung. Sau khi phát hiện, đơn vị quản lý tủ báo cho cảnh sát và Kim bị truy lùng, nhờ vào dữ liệu thanh toán phí sử dụng tủ bằng điện thoại di động.

Mẹ bỏ xác con mới sinh trong tủ nhà ga

(Hình minh họa)

Kim đã từng làm giả học bạ và nói dối bố mẹ rằng mình học ở khoa Luật, trường Đại học Quốc gia Seoul. Trên thực tế, cô gái này chưa bao giờ đỗ đại học và đang cư trú tại một nhà trọ ở Anyang.

Theo Yonhap, cảnh sát đã liên lạc với bố của cô gái, nhưng cô ta không về nhà. Cuối cùng, Kim đã bị bắt giữ ở khu vực nhà ga Sillim và bị buộc tội bỏ rơi một thi thể đã chết.

Bình An

Theo Bưu Điện Việt Nam

Theo Bưu Điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm