Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mày cũng đâu phải con của bố

Đứa con trai nói chuyện với cha: - Cha, con cưới em Đào xóm dưới nhé?

- Không được, nó là em mày đó.

- Vậy em Hoa đầu ngõ nhà ta?

- Cũng không luôn, nó cũng là em một cha khác mẹ với mày luôn.

Đứa con trai tức tối, nói với mẹ:

Mẹ, con không thể cưới gái trong làng rồi? Cha lăng nhăng lắm !

- Trời ạ, mày cứ cưới đại thôi, vì mày cũng đâu phải con của ông đâu mà sợ !

Đáng lẽ anh nên gõ cửa

Một cô gái xinh đẹp thuê phòng ở khách sạn để nghỉ ngơi. Cô vừa mới thay quần áo xong thì một nhân viên phục vụ đẩy cửa, mang món điểm tâm vào phòng.

 

Phong Lan

Bạn có thể quan tâm