Vụ việc xảy ra vào sáng 9/12 tại nhà số 56/13 đường số 20 của ông Trần Văn Thuận (56 tuổi, P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM). Trong ảnh: Khu vực mái ngói bị rơi trong nhà ông Thuận nghi ngờ do máy bay hạ cánh gây ra. |
Theo ông Thuận, khoảng 7h30, khi đang tưới cây tại ban công tầng 2 thì nghe tiếng gầm rú của máy bay ngang nhà để hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó vài giây thì hàng chục viên ngói từ mái rơi ào ào xuống. Trong ảnh: Ngói bay xuống khu vực tầng 2 nơi ông Thuận đang tưới cây. May mắn là các viên ngói bị lưới che nắng trong vườn ngăn lại nên ông không bị thương. |
Lên tầng 3 kiểm tra, ông Thuận phát hiện hàng chục viên ngói rơi tứ tung, may mắn không bay xuống đường gây hậu quả cho người khác. Người dân xung quanh xác nhận họ nghe tiếng rơi vỡ tại nhà ông Thuận khi máy bay hạ cánh ngang qua và thời điểm trên không hề có gió mạnh. |
Trước đó, vào ngày 29/11, gia đình bà Đặng Thị Du (nhà số 364/27) cũng phản ánh mái nhà của bà cũng bị máy bay trong lúc hạ cánh ngang qua làm tốc gần 10m2. Tuy nhiên, phía sân bay không chấp nhận nguyên nhân vụ việc là do máy bay. Trong ảnh: Ghi nhận tại khu vực nhà ông Thuận, cứ khoảng 10 phút thì có một chuyến bay hạ cánh vào sân bay Tân Sơn Nhất ngang qua gây ra tiếng ồn lớn, gầm rú suốt ngày. |
‘Nghi án’ máy bay hạ cánh làm tốc ngói nhà dân ở Sài Gòn
Sáng 29/11, người dân sống Q.Gò Vấp, TP.HCM hú vía khi một chiếc máy bay trên đà hạ cánh ngang qua một căn nhà thì nhiều miếng ngói trên mái nhà bị hất xuống, phát ra tiếng nổ như pháo.
Người dân kể thời điểm mái ngói bị tốc nghi do máy bay
“Lúc đó tôi nghe tiếng máy bay rất lớn ngang qua nhà chị Hương và sau đó là tiếng ngói rơi ầm ầm xuống mái tôn khu nhà trọ sát bên cạnh”, một người dân trong khu trọ kể về thời điểm nghi máy bay hạ cánh làm tốc mái nhà.
Thủ tướng: Phòng, chống lãng phí phải như cơm ăn, nước uống hàng ngày
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nâng cao nhận thức và phải hành động cụ thể, thường xuyên phòng, chống lãng phí như cơm ăn, nước uống hàng ngày của mỗi người.