![]() |
Xác máy bay U-2 gặp nạn ở California. Ảnh: AP. |
Một máy bay trinh thám U-2 của Không quân Mỹ đã bị rơi ngay sau khi cất cánh từ căn cứ Beale trong một buổi huấn luyện vào sáng 20/9 tại California, khiến một phi công tử vong, người còn lại bị thương, Reuters dẫn lời đại diện lực lượng Không quân Mỹ cho biết.
Cả hai phi công rơi ra khỏi máy bay và rơi trong một khu vực không dân cư sinh sống của quận Sutter. Ban đầu, Không quân Mỹ báo cáo các thành viên phi hành đoàn đã "rơi an toàn" và đang chờ hồi phục thể trạng.
Tuy nhiên, gần 4 giờ sau khi vụ tai nạn, ban chỉ huy chiến đấu của lực lượng không quân Mỹ đưa ra thông báo: "Không có xác nhận chính thức về tình trạng của phi công lái chiếc U-2".
Sau 1h chiều cùng ngày, cái chết của một phi công được xác nhận. Mức độ của thương vong của phi công thứ hai là chưa rõ.
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy phần đuôi của máy bay cắm trên sườn đồi với đống đổ nát xung quanh nó. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Không quân Mỹ từ chối đưa ra bình luận vào thời điểm này.
Chiếc U-2 gặp nạn là loại máy bay một động cơ được sản xuất bởi Lockheed Martin, công ty quốc phòng hàng đầu thế giới của Mỹ. Lần cuối cùng một chiếc U-2 Dragon Lady bị rơi ở khu vực này vào ngày 7/8/1996, tại Oroville.
Phi công bất tỉnh, máy bay rơi tự do 3.500 m
Một phi công tập sự thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Arizona, Mỹ, bất tỉnh trong quá trình bay nhưng may mắn thoát chết nhờ hệ thống điều khiển tự động của phi cơ.
'Phi vụ cuối cùng' của hành khách trên chuyến bay ngày 11/9
1
Trong 4 chiếc máy bay bị không tặc khống chế trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ, chỉ có một chiếc không đến được mục tiêu mong muốn của bọn khủng bố.
Phi công thoát chết trong gang tấc nhờ hệ thống lái tự động
Hệ thống lái tự động phòng tránh va chạm (Auto-GCAS) đã cứu mạng phi công tập sự sau khi anh này bất tỉnh, khiến máy bay đột ngột hạ độ cao và mất lái.