Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Máu đổ trong trận Dortmund tiếp đón Zenit

Không thể tạo ra cuộc lội ngược dòng trên đất Đức, nhưng Zenit có quyền tự hào nói lời tạm biệt Champions League sau những gì đã thể hiện trên sân của Dortmund.

Ngay tại chảo lửa Signal Iduna Park, Zenit kiểm soát bóng 52%, tỉ lệ chuyền bóng thành công là 80%, trong 8 cú sút, có tới 5 đi trúng đích và được cụ thể bằng 2 bàn thắng vào lưới Dortmund. Cú dứt điểm của Hulk phút 16...
...khiến thủ thành Weidenfeller phải vào lưới nhặt bóng.
Ngôi sao người Brazil đã thắp lên hy vọng cho đại diện đến từ nước Nga.
Nhưng cú đánh đầu của Kehl sau đó 22 phút  đã mang về bàn san bằng tỷ số 1-1 cho Dortmund.
Niềm vui của đội chủ nhà sau khi đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Bàn thắng của Kehl cũng đem lại sự phấn khích cao độ cho HLV Klopp.
Phút 73, Rondon đánh đầu mang về bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Zenit.
Thất bại 2-4 ở lượt đi là rào cản quá lớn khiến Zenit không thể làm nên điều thần kỳ trên đất Đức, nhưng đội bóng Nga có quyền ngẩng cao đầu chia tay giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Trên khán đài, NHM Zenit khiêu khích fan chủ nhà khi đốt một lá cờ Đức.
Còn dưới sân, trung vệ Hubocan máu me be bét trên đầu.
Nhưng Hubocan vẫn chiến đấu tới phút cuối cùng với chiếc băng quấn quanh đầu.
HLV Klopp chia vui với các học trò sau khi Dortmund giành quyền vào tứ kết với tổng tỷ số 5-4.

Hoàng Anh

Ảnh: Daily Mail

Bạn có thể quan tâm