Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mất mặt vì người yêu

Cô bạn gái sống với "triết lý" gã nào quen nhiều người khác giới thì chỉ tổ lăng nhăng, nên từ ngày yêu cô, Tuấn đã thỏa thuận và ký tên mình vào bản hợp đồng "làm người đàn ông độc quyền".

Mất mặt vì người yêu

Cô bạn gái sống với "triết lý" gã nào quen nhiều người khác giới thì chỉ tổ lăng nhăng, nên từ ngày yêu cô, Tuấn đã thỏa thuận và ký tên mình vào bản hợp đồng "làm người đàn ông độc quyền".

Mất mặt vì người yêu

Người yêu là bạn gái duy nhất

Trước đây, ngoài các cuộc bia bọt, nhậu nhẹt với anh em chiến hữu, thi thoảng Tuấn vẫn có cơ hội đi uống cà phê với vài cô bạn thân hồi cấp 3, hay dành thời gian "chém gió" cùng mấy "cô em xã hội", hoặc đôi lúc thể hiện sự ga lăng bằng việc chạy sang nhà cô bé A, cô bé B hàng xóm giúp sửa bộ máy tính... Nói tóm lại, Tuấn có một đời sống tinh thần phong phú với các mối quan hệ quảng giao đáng tự hào, đặc biệt là với phái nữ.

Nhưng nay, tất cả đều bị Huyền cấm cửa. Vừa như hậu duệ Tào Tháo, vừa như con cháu Hoạn Thư, Huyền mắc chứng đa nghi và ghen tuông kinh niên. Lấy danh nghĩa bạn gái, cô ngăn chặn mọi mối quan hệ mang tên "giống cái" của Tuấn từ cấp độ điện thoại. Giờ thì trong danh bạ điện thoại của Tuấn hầu như không còn tên người khác giới. Có chăng chỉ là số của mẹ, em gái, hay 1-2 chị gái già đồng nghiệp đã có gia đình, nhưng cũng phải được Huyền kiểm duyệt sát sao. Chính cái bóng dáng luôn rập rình của Huyền đã khiến mọi cô bạn của anh dần dần ra đi trong... uất nghẹn.

Liên là bạn của Tuấn từ cấp 3, thân nhau suốt bảy năm trời. Hai người coi đó là tình bạn "phi giới tính". Nhưng với Huyền, nam nữ thân nhau, chắc chắn 1 trong hai người phải có tình ý!. Cụ thể ở đây, kẻ có tình ý kia là Liên.

Mỗi lần có dịp gặp Liên, Huyền không giấu thái độ săm soi, "gầm gừ". Khi thì làm bộ mặt lạnh như băng, lúc lại cố tình nũng nịu chảy nước với Tuấn để khẳng định quyền sở hữu. Kể cả những cuộc hẹn hiếm hoi của Tuấn với cô bạn thân cũng thường bị Huyền phá hoại bằng cách: "Em đau bụng", "em sốt cao", "em cần anh ở cạnh"... Cùng là phụ nữ "nham hiểm" với nhau, chẳng lẽ Liên lại không nhận ra những "mưu sâu kế độc" của Huyền.

Vài năm kết giao thì vẫn chẳng bằng mấy ngày nồng thắm. Cuối cùng, kẻ chiến thắng là Huyền. Sau hai tháng Tuấn có bạn gái, Liên giận dỗi nhắn tin cho Tuấn: "Thôi, ông có người yêu thì quên hết bạn bè rồi!". Và từ đó, cô nàng quyết không thèm nhìn mặt cái loại đàn ông chết vì gái.

Mất giá vì người yêu

Trong hoàn cảnh tương tự, Hùng Lâm (27 tuổi, Hà Nội) cũng từ khi có bạn gái mà bị mất giá thảm hại trong mắt bằng hữu.

Nếu như hồi còn tự do bay nhảy, Lâm là linh hồn không thể thiếu trong các bữa tiệc thì nay, sự có mặt của anh chỉ làm không khí cuộc vui thêm căng thẳng. Đơn giản vì đi đâu, Lâm cũng dắt theo một cái đuôi khó ưa là Hằng - cô bạn gái có bộ mặt nặng như chì đổ lỗ và mở miệng ra chỉ lải nhải: "Anh uống ít thôi", "Anh ơi đến giờ em phải về rồi"...

Hằng xinh đẹp, lại là tiểu thư con nhà giàu nên rất đỏng đảnh. Lâm đi đâu nàng cũng phụng phịu đòi "bám càng". Khổ nỗi đưa Hằng đến quán cà phê vỉa hè được 15 phút là nàng kêu đau lưng, rủ nàng cùng dự sinh nhật ở tiệm karaoke thì chỉ nửa tiếng nàng bảo đau đầu, còn nếu phải ngồi nhìn Lâm uống rượu với bằng hữu thì nàng hết cấm cản, lườm nguýt, lại đến giận dỗi. Đó là chưa kể tới chuyện thi thoảng, trước mặt bao người Hằng đay nghiến một gã nào đó bạn Lâm rằng: "Sao anh cứ rủ người yêu em đi uống rượu khuya thế?", "Anh đừng có đưa người yêu tới chỗ linh tinh?"...

Chính vì thế, dù trời phú cho gương mặt rất "hotgirl", Hằng vẫn chẳng khiến bạn bè Lâm có thiện cảm. Một vài gã chiến hữu còn không ngại vỗ đốp thẳng mặt Lâm: "Từ sau, để bồ mày ở nhà đi để tao uống rượu cho ngon nhé!".

Lâm tâm sự: "Bỏ bạn gái ở nhà thì bị giận. Mà đưa bạn gái đi cùng thì nhiều lúc mất mặt trước anh em. Chỉ ước gì mình có phép phân thân để vừa tận tâm với người yêu, vừa tận tụy với bằng hữu thôi!".

Yêu vào hóa bần tiện

Minh Võ (kiến trúc sư, 29 tuổi) còn cảm thấy khó xử hơn khi bị mang tiếng ki bo chỉ vì có cô người yêu tay hòm chìa khóa.

Gần đây, đến hẹn lại lên, cứ đúng kì lĩnh lương thì Võ phải nộp sạch tiền cho vị hôn thê của mình bởi lí do tiết kiệm để làm đám cưới. Lí do này quả nhiên rất chính đáng với một gã trai sắp bước sang đầu băm như Võ. Thế nên, anh đành chấp nhận chuyện trong ví không bao giờ có quá 500.000 đồng. Hay mỗi khi cần khoản "nặng đô" hơn thì phải đợi phê duyệt và trợ cấp của bạn gái. Đã vậy, ngày nào đi làm về anh cũng bị người yêu kiểm tra ví, nếu thụt quá nửa là có yêu cầu giải trình tỉ mỉ.

Chịu sự kiểm soát gắt gao về kinh thế, đương nhiên Võ chẳng còn cơ hội được rút ví xoành xoạch, thể hiện phong độ trong các cuộc ăn chơi nhậu nhẹt. Điều đó ít nhiều làm giảm tư cách của anh trong mắt bạn bè.

Nhưng Võ cho hay, thời gian này anh sợ nhất gặp những ông bạn mở miệng: "Cho tao mượn vài triệu xài đỡ". Lúc thì Võ lắc đầu vì "cuối tháng, cạn lương", khi lại viện cớ "mới mua ti vi hết tiền", nhưng lần nào cũng có lí do từ chối chính đáng đã biến Võ thành kẻ "sống không đẹp" với anh em.

Võ than thở: "Tiền vào túi đàn bà thì dễ, chứ ra khó như lên trời! Không biết bao nhiêu lần tôi cãi nhau với người yêu vì chuyện tiền. Rồi cuối cùng vẫn phải chịu thua khi thấy nàng khóc rưng rức: 'Em giữ cho hai đứa chứ có phải cho mình em đâu'. Chả biết phải tính sao cả. Có người yêu đúng là phiền toái!".

Thay lời kết

Đa số phụ nữ khi yêu đều có khát khao cháy bỏng là điều khiển được bạn trai và biến chàng thành người đàn ông hoàn hảo theo ý mình. Vì thế, rất nhiều cô gái đã đặt ra cho người yêu các qui tắc chuẩn mực kiểu "Anh phải thế này, anh phải thế kia...". Song đôi khi, sự "chỉ huy" của phái nữ vô tình làm các mày râu trở nên "biến chất", mất thể diện trong mắt mọi người. Một bên là bạn gái, một bên là bạn bè và sĩ diện cá nhân, nam giới thực sự phải rơi vào thế khó xử.

Bởi vậy, nếu là cô gái tâm lý, biết thông cảm, thấu hiểu, bạn nên đặt địa vị của mình vào đối phương để tự hỏi lòng: "Liệu vì yêu, bạn có muốn trở thành một kẻ hoàn toàn khác?", "Vì yêu, bạn có sẵn sàng quên hết bạn bè?"... Hơn nữa, đặc biệt với nam giới, anh em bằng hữu là một phạm trù quan trọng không thể thiếu. Nên khi bắt chàng phải lựa chọn giữa tình yêu và tình bạn, đồng nghĩa chính bạn đã đẩy tình yêu của mình vào thế nguy hiểm "một mất một còn".

Hoàng Nhi

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm