Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mang tro của chồng đi du lịch khắp nơi

Một góa phụ người Anh, 63 tuổi, đã đi đến 12 nước trên thế giới cùng với lọ tro của người chồng quá cố, để làm tròn ước nguyện được đi du lịch của ông trước khi qua đời.

Mang tro của chồng đi du lịch khắp nơi

Một góa phụ người Anh, 63 tuổi, đã đi đến 12 nước trên thế giới cùng với lọ tro của người chồng quá cố, để làm tròn ước nguyện được đi du lịch của ông trước khi qua đời.

Mang tro của chồng đi du lịch khắp nơi

Bà Rita Munns, 63 tuổi, đã bắt đầu chuyến du ngoạn nhằm thỏa ước nguyện của chồng từ năm 2007. Theo lời của bà Rita thì chồng bà rất sợ đi máy bay mặc dù thích được đi đó đi đây. Trong cả cuộc đời, chỉ có 2 lần ông đi bằng phương tiện này. Lần đầu là vào năm 2004, ông bay đến Italy thăm con gái. Thứ 2 là vào năm 2005 cùng bà đi chữa bệnh ung thư. Năm 2007, ông qua đời ở tuổi 68 trong một chuyến du ngoạn chưa hoàn tất cùng bà.

Bà Rita cho biết: “Sự ra đi của chồng tôi là một sự mất mát quá lớn. Tôi đi đâu, làm gì cũng thấy lòng mình trống trải và thiếu vắng”.

Trong suốt 3 năm qua, bà Rita luôn mang theo bên mình lọ tro của chồng. Ở mọi nơi bà đến, bà đều rắc một ít tro của chồng.

Giờ bà vừa phát hiện ra rất nhiều di tích lịch sử và các điểm du lịch rất thú vị, chẳng hạn như Jerusalem, New Zealand, Vạn Lý Trường Thành…

Những chuyến đi của bà Rita đến Trung Quốc, New Zealand được Trung tâm chăm sóc sức khỏe St Nicholas Hospice, Bury St Edmunds, Suffolk hỗ giúp đỡ. Đây cũng chính là nơi đã chăm sóc sức khỏe cho chồng bà trước khi ông qua đời. Bà Rita đã ủng hộ trung tâm này gần 20.000 đô la Mỹ vì mục đích từ thiện. Thời gian tới bà Rita sẽ tiếp tục đi du lịch để hoàn thành ước nguyện của chồng.

đỗ quyên

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo CV

Bạn có thể quan tâm