Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mang thi thể cặp song sinh đã mất đến bệnh viện truy trách nhiệm

Gia đình sản phụ yêu cầu ngành chức năng làm rõ trách nhiệm của y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long khi song thai chết lưu trong 4 ngày nằm theo dõi chờ sinh.

Ông Phan Văn Nhị (53 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) cho biết ngày 11/9, con dâu ông là chị Cao Hồng Thu (28 tuổi) có dấu hiệu chuyển dạ nên gia đình cho nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Đến sáng 15/9, sản phụ đau bụng nên được y tá đưa đi siêu âm rồi đưa về phòng nằm chờ. Chị Thu sau đó tiếp tục đau bụng nên người chồng gọi y tá một lần nữa.

Song thai chet luu tai benh vien anh 1
Gia đình sản phụ mang song thai đã chết đến Bệnh viện Vĩnh Long. Ảnh: M.A. 

"Đến khi khám lại thì họ nói một đứa đã mất. Bé còn lại cũng chết lưu", ông Nhị kể.

Sợ ảnh hưởng đến tính mạng của sản phụ, gia đình đã thuê xe đưa chị Thu sang bệnh viện tại Cần Thơ cấp cứu.

Tại đây, bác sĩ đã phẫu thuật lấy 2 bé gái đã chết. Gia đình chị Thu bức xúc mang song thai đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, yêu cầu lãnh đạo làm rõ vụ việc.

Theo ông Nhị, sáng 15/9, khi phát hiện một thai nhi đã chết thì bệnh viện phải mổ cứu bé còn lại. Do bệnh viện không thực hiện điều này đã khiến gia đình càng bức xúc.

Song thai chet luu tai benh vien anh 2
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Minh Anh. 

Tối cùng ngày, bác sĩ Văn Công Minh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, đã gặp gia đình sản phụ để nhận lỗi, hẹn ngày 21/9 sẽ trả lời rõ về vụ việc.

Hiện, đại diện VKSND tỉnh Vĩnh Long và cơ quan điều tra đã đến bệnh viện ghi nhận vụ việc, tiến hành công tác điều tra.

Mẹ 53 tuổi liều mình sinh đôi sau 2 năm đau đớn vì mất con trai

Sản phụ được chẩn đoán vô sinh thứ phát do tuổi cao lại bước vào giai đoạn mãn kinh và dự trữ buồng trứng rất thấp.



Minh Anh

Bạn có thể quan tâm