Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Màn thôi miên rắn độc của tín đồ Ấn giáo

Lễ hội thôi miên rắn năm 2013 của các tín đồ theo Ấn độ giáo (Hindu giáo) đã chính thức diễn ra tại Calcutta, thủ phủ bang West Bengal phía đông Ấn Độ, với những màn thôi miên rắn “rợn người”.

Đây là một hoạt động tôn giáo thường niên. Hàng trăm người dân đã tham gia xếp hàng mong nhận được phước lành từ những con rắn độc dài hàng mét.

 

Các nhà thôi miên dùng tiếng vỗ tay và đánh trống để thu hút con rắn.

 

Những con rắn này được người dân địa phương tin như là hiện thân của nữ thần rắn Manasa trong đạo Hindu.

 

Người đàn ông này đang thôi miên và ép nọc rắn độc ra đồng xu

 

Người Hindu tin rằng rắn là hiện thân của nữ thần Manasa sẽ đem lại nhiều may mắn như được mùa, phòng bệnh và làm ăn phát đạt.

 

Kỹ thuật thôi miên rắn không chỉ có ở bậc bô lão mà ngay cả những thanh niên cũng có khả năng này.

 

Tuy nhiên, người già vẫn điêu luyện hơn.

 

Cụ ông này cùng một lúc thôi miên cả 6 con rắn hổ mang hung hăng.

 

Theo Báo Đất Việt

Bạn có thể quan tâm