Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Màn đối đầu kịch tính giữa các 'ngựa chiến' nông nghiệp Mỹ

Cuộc đối đầu hàng năm giữa các máy gặt đập lúa mì trên khắp nước Mỹ diễn ra gay cấn và kịch tính, thu hút khoảng 4.000 tới 5.000 khách tới dự.

Máy gặt đập liên hợp Juggernaut (trái) đối đầu với Jaws (phải) trong cuộc thi lớn nhất dành cho các thiết bị nông nghiệp ở Mỹ. Sự kiện vừa diễn ra tại thị trấn Lind, quận Adams, tiểu bang Washington.

Giải đấu nổi tiếng trong nền nông nghiệp Mỹ hình thành sau khi trang trại Bill Loomis ở thị trấn Lind tổ chức cuộc thi đầu tiên năm 1988.

Những người đăng ký dự thi mất nhiều thời gian chuẩn bị cho “ngựa chiến” của họ, gồm nhiều tháng để sửa động cơ, gia cố cấu trúc bên ngoài và sơn xe. Mỗi năm, 18 máy gặt lúa mì từ nhiều nơi trên khắp nước Mỹ tham gia cuộc thi đặc biệt này.

Các máy nông nghiệp sẽ đối chọi với nhau ở khu vực giữa vòng tròn. 6 máy tham gia vòng đầu tiên. Sau nhiều lượt đấu, chỉ 2 máy “khỏe” và bền bỉ nhất lọt vào vòng chung kết. Máy gặt nào vượt ngoài vòng tròn sẽ thua cuộc.

Cuộc chạm trán giữa 2 "ngựa chiến" Prison Break (phải) và Jaws. Các tài xế lái máy gặt phải khéo léo khi điều khiển loại xe lớn. Khán giả ủng hộ trận đấu bằng những tiếng reo hò.

Theo thông tin từ ban tổ chức, giải đấu năm 2015 thu hút khoảng 4.000 tới 5.000 khách trên khắp thế giới.

Năm nay, chiến thắng thuộc về “tài xế” Brian Jeske khi điều khiển máy gặt Hillbilly Deluxe (phải). Anh nhận giải thưởng trị giá 11.000 USD.

Hành trình mưu sinh của các đô vật giấu mặt Mexico

Các đô vật tự do người Mexico luôn giấu mặt khi thượng đài. Người hâm mộ chỉ biết về họ thông qua nghệ danh và đặc điểm của chiếc mặt nạ che mặt.

An Nhiên

Ảnh: Caters News Agency

Bạn có thể quan tâm