Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mắc bóng đèn, bị điện cao thế giật cháy sém nửa người

Tối 12/2, nhiều ngày sau khi bị điện giật, những vết cháy đen trên cơ thể anh Vinh phun ra toàn máu. Người nhà hốt hoảng đưa anh đến bệnh viện ở Hải Phòng cấp cứu.

Sáng 13/2, chị Trịnh Thị Lợi (33 tuổi, ở thôn 10, xã Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho biết, chồng chị là anh Nguyễn Văn Vinh (35 tuổi) mới được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp - Hải Phòng cấp cứu trong tình trạng cơ thể bị bỏng nặng sau hơn nửa tháng bị điện giật.
Hiện trường nơi anh Vinh bị điện cao thế giật.

Theo chị Lợi, tối 26/1, thời điểm trước Tết Giáp Ngọ, anh Vinh ròng dây và mắc bóng điện ra vườn trồng chuối. Trong lúc vắt dây qua bờ tường bao, dây điện bị điện trên đường dây cao thế đi qua vườn nhà chị hút vào, khiến anh Vinh bị giật.

Rất may người nhà phát hiện và kịp thời ra ứng cứu nên anh Vinh không tử vong.

Tuy nhiên, do nguồn điện mạnh nên cơ thể anh Vinh đã bị bỏng cháy đen nhiều chỗ trên cơ thể và ngất lịm sau đó.

Anh Vinh bị cháy sém nửa người nhưng không được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời vì kinh tế khó khăn.

Do chưa lo được kinh phí cứu chữa, gia đình đành để anh Vinh ở nhà chăm sóc. Đến 19h tối 12/2, những vết cháy đen trên cơ thể anh Vinh phun ra toàn máu tươi. Người nhà hốt hoảng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

http://vtc.vn/xa-hoi/mac-bong-den-bi-dien-cao-the-giat-chay-sem-nua-nguoi-578236.html

Theo VTC

Bạn có thể quan tâm