Chiêu uống 15 chai bia rồi mới 'mây mưa' của gái bán dâm
Với giá hàng trăm đôla mỗi lượt “mây mưa”, đường dây do 5 chủ nhà hàng điều hành có quy mô lớn và hoạt động rất kín kẽ. Đường dây này chỉ phục vụ khách Tây và Việt kiều quen biết.
100 kết quả phù hợp
Với giá hàng trăm đôla mỗi lượt “mây mưa”, đường dây do 5 chủ nhà hàng điều hành có quy mô lớn và hoạt động rất kín kẽ. Đường dây này chỉ phục vụ khách Tây và Việt kiều quen biết.
Các cô gái không cần đẹp nhưng phải biết nói tiếng Anh. Để được đi với họ, khách Tây phải uống bia, rượu và trả 100 USD cho mỗi lần... xung trận.
"Ở ngõ nhỏ này, những cô gái mại dâm gọi xe ôm là xe dịch vụ, mỗi xe bảo kê 3 - 6 cô, nếu có khách gọi đi hát, đi vui vẻ thì xe ôm sẽ đưa đón tận nơi", My hồn nhiên kể.
Tại trung tâm thành phố, dường như không còn cảnh “vẫy” nhưng những ổ nhóm mại dâm di động vẫn hoạt động với hình thức tinh vi hơn.
Chỉ cần vài trăm ngàn đồng, khách có thể vào quán bình dân ven đồng tôm, bìa rừng để vừa uống bia vừa ôm hôn tiếp viên, thậm chí là được mơn trớn ngay tại chòi nhậu.
Phát hiện những đôi tình nhân ngồi tâm sự ở chỗ tối hoặc phụ nữ đi một mình, băng cướp nhào tới dùng mã tấu khống chế cướp tài sản.
Tấp xe vào lề, chúng tôi nghe một cô nói vọng ra: "Chơi không anh?". Đang chần chừ, cô kế bên kéo tuột chúng tôi vào con hẻm gần khách sạn K.S mặc cả.
Không chỉ sở hữu vẻ đẹp cuốn hút, các bà mẹ của mỹ nhân Việt còn nổi tiếng bởi phong cách thời trang sành điệu và tác phong hiện đại.
Khi công an tập trung triệt phá tụ điểm mại dâm ở đường này thì các cô gái chuyển về đường khác để hành nghề. Có cô thì mướn xe tay ga xịn chạy trên đường bắt khách.
Gặp khách mua dâm, người phụ nữ bán trà đá sẽ “điều” 2 nữ nhân viên làm việc tại quán đến nhà nghỉ.
Người mẫu Duy Nhân vừa tổ chức lễ thành hôn lãng mạn ngoài trời và nhận được nhiều lời chúc mừng.
Nhân ngày lễ tình nhân, đạo diễn trẻ Luk Vân ra mắt phim ngắn về tình yêu trong sáng của đôi bạn thân, nhưng không ai dám thổ lộ.
Ngoài việc phải diễn như gái quê mới lên thành phố, các kiều nữ còn phải biết sử dụng công nghệ màng trinh giả để lừa đại gia.
Thường đi bán “vốn tự có” cho người đồng tính lấy tiền tiêu xài, khi ế khách, 5 thanh niên đã dùng dao Thái Lan khống chế người đi đường để cướp.
Tuy là tiệm hớt tóc nhưng mỗi khi khách có nhu cầu kích dục bằng tay hoặc mua dâm, Hương điều tiếp viên lên các phòng trên tầng lầu để “mây mưa”.
Hàng chục trinh sát bất ngờ ập vào khách sạn 3 sao bắt quả tang nhân viên massage khách sạn này đang "vui vẻ" với khách giá 1,5 triệu đồng mỗi lượt.
Mỗi lần đi bán dâm, các nữ tiếp viên massage được hưởng 940.000 đồng. Hàng tháng, họ phải trả các khoản tiền như sử dụng thang máy, tiền ăn tối, tiền giữ xe... là 3,8 triệu đồng.
Khi ánh đèn đường bật sáng là lúc đội ngũ “gái vẫy” bắt đầu ra quân. Các cô gái khoác trên mình những bộ quần áo ngắn cũn, thiếu trên hụt dưới với lớp phấn son dày cộm thi nhau mời gọi khách.
“Chạy 5 phút sẽ tới nhà nghỉ gần đây, 5 phút sau sẽ có “đào” cho anh vui vẻ”. Đó là lời giới thiệu chắc như đinh của một đàn ông đang tìm người mua dâm tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh, ...
Uyên Thảo là diễn viên truyền hình và kịch nói quen thuộc cùng thời với Diễm Hương, Việt Trinh… Sau một thời gian sang Anh sinh sống cùng gia đình, cô trở lại TP.HCM, mua nhà ở...