Cuộc hội ngộ bất ngờ của người đàn ông lưu lạc hơn 30 năm ở Campuchia
Người đàn ông ở Hà Tĩnh sang Campuchia mưu sinh rồi mất liên lạc suốt hàng chục năm qua. Sau 30 năm lưu lạc ở xứ người, ông vừa được một thanh niên tốt bụng hỗ trợ đưa về nước.
8 kết quả phù hợp
Người đàn ông ở Hà Tĩnh sang Campuchia mưu sinh rồi mất liên lạc suốt hàng chục năm qua. Sau 30 năm lưu lạc ở xứ người, ông vừa được một thanh niên tốt bụng hỗ trợ đưa về nước.
Con trai giấu gia đình sang Campuchia làm việc, sau 9 tháng, gia đình bà Phạm Thị Phương ở Ninh Bình nhận được thông báo con đã tử vong, phải bỏ ra số tiền gần 100 triệu để chuộc thi thể.
Nhiều trẻ em phải sinh sống trong những căn nhà lụp xụp nằm bên ao hồ, bụi rậm và bãi rác, nơi được ví như khu nhà ổ chuột tại phường 10, quận 6, TP HCM.
Trở về quê hương với hai bàn tay trắng, không giấy tờ, tài sản, quên gốc gác nơi mình sinh ra, những người làm cha, mẹ ở ấp Tà Dơ đã khiến cuộc sống của trẻ nhỏ liên lụy, khổ sở.
Điều đặc biệt giúp ông vẫn tinh tường cho đến tuổi gần “bách niên” là chỉ sống bằng tiếng nhạc và hiểu người qua tiếng đàn.
Tại cơ quan công an, Huy khai nhận, đã gây ra 22 vụ án lừa đảo mua bán thiên thạch chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng. Gã nướng tiền vào sòng bạc và nuôi 23 vợ cùng 31 con.
Sau 40 năm xin ăn, cụ ông 87 tuổi tích cóp được 25 lượng vàng, nhưng hiện bỏ nghề vì chân đã yếu. Tuy nhiên, khi thấy người lạ, ông cụ theo thói quen vẫn giơ tay hỏi xin ít tiền.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Năm Thắng trở về với cuộc sống đời thường bình dị không ồn ào.