'Tôi bắt học sinh quỳ trước lớp là theo yêu cầu của phụ huynh'
Cô Lê Thị Quy, giáo viên chủ nhiệm lớp 9B, trường THCS Tô Hiệu (Thường Tín, Hà Nội), lên tiếng về việc phạt học sinh quỳ trong giờ học.
134 kết quả phù hợp
Cô Lê Thị Quy, giáo viên chủ nhiệm lớp 9B, trường THCS Tô Hiệu (Thường Tín, Hà Nội), lên tiếng về việc phạt học sinh quỳ trong giờ học.
Các con lớp 1B níu tay cô Tâm hỏi: "Cô ơi sáng nay ai dạy lớp chúng con?". Chứng kiến cảnh này, phụ huynh không ai kìm được nước mắt.
Ngày 3/5 là hạn cuối để hơn 100.000 học sinh lớp 9 Hà Nội đăng ký dự tuyển lớp 10. Học sinh còn có 2 ngày 15 và 16/5 để thay đổi nguyện vọng, nếu có nhu cầu.
Trong ngày cả nước nghỉ lễ 30/4, học sinh khối 9, trường THCS An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, vẫn đội mưa đi học.
Nam thanh niên 32 tuổi lẻn vào trường tiểu học ở Nha Trang rồi kéo một nữ sinh lớp 5 vào nhà vệ sinh thực hiện hành vi dâm ô.
Sara Baluch khoác lên mình chiếc váy cưới cùng tấm voan màu trắng, nhưng thay vì nói lời thề ước ở thánh đường, cô ngồi trước mộ vị hôn phu, không ngừng rơi nước mắt.
"Họ bảo ông Dũng không học cấp ba thì dạy được ai, sao đủ tư cách làm thầy. Tôi không nhận mình là thầy. Mình biết một chữ thì dạy cho người biết nửa chữ", ông Đặng Tiến Dũng nói.
Nhận thức được có nhiều tiền không đồng nghĩa với được tôn trọng, giới siêu giàu Trung Quốc giờ đây tìm đến lớp học nghi thức xã giao để có thể hòa nhập vào tầng lớp thượng lưu.
Suốt 9 năm qua, đôi vai gầy của ông Nguyễn Văn Sơn (xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) như “chùn xuống” khi phải "vác" hai đứa con bị bệnh đặt lên xe máy chở đến trường.
Được các ngành chức năng, chức sắc tôn giáo Ninh Bình cảnh báo, nhiều học sinh đã rời bỏ “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”.
Hàng chục nghìn du khách ra bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) chủ yếu để hoặc ngắm cảnh, check-in chứ không dám nhảy xuống nước khi thời tiết tại đây chỉ 25-26 độ C, tương đối mát mẻ.
Được nghỉ lễ, hai học sinh ở Đắk Nông rủ nhau ra ao tắm và không may đuối nước, tử vong.
Sáng 5/9, học sinh các cấp ở thị trấn Mù Cang Chải (Yên Bái) háo hức tham dự lễ khai giảng năm học 2017-2018, dù trời mưa nặng hạt và se lạnh khoảng 22 độ C.
Vượt qua muôn vàn khó khăn sau trận lũ lịch sử cách đây đúng một tháng, thầy trò Nặm Păm (Mường La, Sơn La) vẫn cố gắng để có buổi lễ khai giảng năm học mới hào hứng, vui tươi.
“Nhiều lần Linh đang đi học thì bị anh Trung chặn đường để nói chuyện. Khi Linh không chịu hàn gắn tình cảm thì bị Trung đe dọa giết”, bạn của nạn nhân cho hay.
Nữ chính “Cô gái đến từ hôm qua" tự nhận mình là đứa con ngoan bởi không làm gia đình buồn phiền nhiều, luôn biết giữ hình ảnh, đi làm về vẫn còn đưa tiền cho mẹ.
Sáng nay, HĐXX tuyên Phát 8 năm 3 tháng tù cho 2 tội cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật. Mức án này nhẹ hơn VKSND đề nghị và bản án sơ thẩm lần 2.
Vào giờ ra chơi, nhóm học sinh lớp 2 ở Hà Tĩnh rủ nhau ăn quả ngô đồng nhặt được ở sân trường. Ăn xong, 9 em phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn ói, vã mồ hôi.
Từ nhiều năm qua, chuyện học sinh vùng cao, miền núi bỏ học sau kỳ nghỉ Tết trở thành mối lo cho ngành giáo dục các tỉnh miền Trung.
Cũng có những lúc buồn, nằm khóc một mình nhưng sau đó, nữ sinh bị cưa chân Hà Vi nhanh chóng lấy lại tinh thần, hòa nhập với bạn bè và vượt qua vô vàn khó khăn trong cuộc sống.