Luật sư điểm lỗi trong Bộ luật Hình sự 2015
Theo ông Đinh Văn Quế - nguyên Chánh tòa hình sự TAND Tối cao: Bộ luật hình sự 2015 không chỉ có 3 lỗi nghiêm trọng. Vị này còn chỉ ra nhiều nội dung “có vấn đề” của bộ luật.
813 kết quả phù hợp
Luật sư điểm lỗi trong Bộ luật Hình sự 2015
Theo ông Đinh Văn Quế - nguyên Chánh tòa hình sự TAND Tối cao: Bộ luật hình sự 2015 không chỉ có 3 lỗi nghiêm trọng. Vị này còn chỉ ra nhiều nội dung “có vấn đề” của bộ luật.
Thua bạc, tài xế mang xe công ty đi bán
Không có tiền trả nợ, Hưng mang xe ôtô của công ty đi bán lấy 400 triệu đồng. Với hành vi trên, anh ta bị TAND Hà Nội tuyên 12 năm tù.
Nguyên thượng úy công an gọi điện từ Lào xin về đầu thú
Thời gian trốn sang Lào làm thuê cho một xưởng gỗ, Cường lên mạng đọc được tin mình bị truy nã, nên gọi điện về nhà xin ra đầu thú.
Băng xã hội đen chém y sĩ nợ tiền chơi bắn cá
Chơi trò bắn cá thua 2 triệu đồng, vị y sĩ bị băng giang hồ bắt ép viết giấy nợ gấp cả trăm lần. Chưa đủ tiền trả, chúng kéo đến nhà nạn nhân đánh chém.
Hot girl Hải Phòng trốn nã, đi bán ma túy với bạn trai
Hàng ngày từ 21h đến 3-4h hôm sau, Ngọc Anh lượn lờ các điểm ăn chơi ở đất Cảng để giao “hàng”, rồi về nhà nghỉ ẩn náu.
Giả công an ôm hơn 500 triệu của người tình về cho vợ
Làm công nhân nhưng Cường giả danh là công an hình sự lên mạng xã hội lừa tình cô gái ở Quảng Nam rồi đem về cho vợ.
Nữ kế toán báo cướp giả để chiếm đoạt 130 triệu đồng
Được chủ doanh nghiệp đưa 130 triệu đồng để đi nộp vào ngân hàng, nữ kế toán nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên hoang báo bị cướp.
Truy nã nguyên thượng úy công an thuê ôtô đi cầm cố
Với chiêu thức thuê xe người dân rồi đem cầm cố, Cường đã chiếm đoạt gần 560 triệu đồng. Khi sự việc vỡ lở, người này xin ra khỏi ngành, trốn khỏi địa phương.
Nhân viên ngân hàng 'ăn bớt' hơn 1 tỷ đồng từ trụ ATM
Sau khi nhận tiền tạm ứng, Khanh nảy sinh ý định chiếm đoạt nên đã đem đến bàn làm việc để rút bớt.
Cựu phó chủ tịch mặt trận huyện kêu oan
Ngân hàng không yêu cầu nhà chức trách điều tra khách hàng nhưng ông Phán (ở Sóc Trăng) bị công an khởi tố đến hai hành vi và tòa kết án lừa đảo.
Cựu giám đốc 76 tuổi lĩnh 18 năm tù
Do bị cáo tuổi cao, sức yếu, ngay từ hôm đầu diễn ra phiên tòa, người nhà ông ta phải thay nhau ngồi cạnh đỡ.
Buộc 'siêu lừa' bồi thường cho Agribank hơn 1.100 tỷ
Sau 3 ngày xét xử và nghị án, sáng 11/5, TAND cấp cao tại TP HCM đã tuyên án vụ tiêu cực, gây thất thoát của nhà nước gần 967 tỷ đồng xảy ra tại Agribank - Chi nhánh 6.
Nhân viên tiệm vàng ở Sài Gòn trộm hàng trăm triệu của chủ
Lợi dụng sự tin tưởng của chủ tiệm, đôi nam nữ đã nhiều lần thụt két của bà chủ. Khi bị phát hiện, họ đã lấy 187 triệu đồng, 2,4 cây vàng 24K, 50 chỉ vàng 18K.
101 phạm nhân được giảm án tù dịp 30/4
Sáng 29/4, hơn 100 phạm nhân tiến bộ đang chấp hành án tại 3 trại tạm giam của Công an Hà Nội được giảm án phạt tù vào dịp kỷ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Cựu sếp Agribank gây thiệt hại hơn 60 tỷ đồng
Người đứng đầu Công ty cho thuê Tài chính II của Agribank đã chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện hồ sơ cho doanh nghiệp không đủ năng lực tài chính thuê hàng chục tỷ đồng.
3 lỗi nghiêm trọng của Bộ luật Hình sự 2015
Tại các Điều 249, Điều 250, Điều 252 BLHS 2015 bị trùng lặp tình tiết định khung hình phạt. Sai sót sẽ khiến các cơ quan tố tụng không biết áp dụng khoản nào với người phạm tội.
Dùng Facebook giả công an để lừa tiền phụ nữ
Qua Facebook, Đức giới thiệu mình là công an để chiếm lòng tin của những phụ nữ nhẹ dạ, sau đó dụ dỗ mượn tiền. Khi bị đòi, Đức đã xóa tài khoản rồi lẩn trốn.
3 lần 'cầm mạng' giá 300 triệu để đánh bạc
Tân 3 lần sang Campuchia "cầm mạng" với giá 100 triệu/lần để đánh bạc nhưng thua cháy túi. Trốn về Việt Nam, anh ta mượn xe máy của bạn rồi chiếm đoạt.
Kẻ lừa vợ hờ mang ôtô đi cầm cố lĩnh án
Quá trình chung sống như vợ chồng với người phụ nữ hơn mình 3 tuổi, Thặng đã đem tài sản của mẹ con họ đi bán, lấy tiền rồi bỏ trốn.
Nữ cán bộ nhà văn hóa đưa 2 con đi trốn nợ
Vay gần 9 tỷ đồng của người thân, bạn bè để đầu tư bất động sản nhưng thua lỗ, Hương đưa con bỏ trốn vào Sài Gòn. Bị cáo trung tuổi bị bắt sau 5 năm lẩn trốn.