Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lydia Hearst - Shaw ghiền sushi

Ẩm thực là mối quan tâm đặc biệt của Lydia Hearst - Shaw, cô người mẫu thế giới top 50.

Lydia Hearst - Shaw ghiền sushi

(Zing) - Ẩm thực là mối quan tâm đặc biệt của Lydia Hearst - Shaw, cô người mẫu thế giới top 50.

Lydia Hearst - Shaw ghiền sushi

Tiểu sử của Lydia Hearst đang dầy lên kể từ khi cô được tạp chí People bình chọn là một trong năm mươi người mẫu đẹp nhất. Cô đã từng đứng mẫu cho các hãng thời trang nổi tiếng như: Prada, Bottega Veneta, Clinique. Gần đây nhất, Hearst và người yêu cùng xuất hiện trên tạp chí Trust. Được biết ẩm thực là mối quan tâm đặc biệt của cô, chúng tôi đã có cuộc gặp để tìm hiểu về thực đơn trong tuần của cô.

Lydia Hearst - Shaw ghiền sushi

Thứ 2: Tôi ăn sáng tại môt quán dọc đường Rivington. Tôi uống café, ăn trứng ốpla với thịt xông khói.Thông thường, việc đầu tiên tôi làm vào buổi sáng là gặp người quán lý. Tôi uống sữa vào trước và sau các buổi tập.Tôi đến tiệm SushiSamba ít nhất hai lần một tuần. Ở đây, tôi dùng cơm cá hồi với nước sốt. Tôi thích ăn những con cua  nhỏ.

Lydia Hearst - Shaw ghiền sushi

Thứ 3: Buổi sáng tôi uống sữa. Tôi dùng bữa trưa với thịt gà tại Fresh Bites - khu dân cư gần căn hộ của tôi. Món súp ở đây thì khỏi phải chê. Tối qua tôi cũng dùng cơm tại SushiSambam.Tôi dùng một lát cá thu với khoai tây chiên và món sashimi với ớt đỏ và món thịt gà teriyoki.

Lydia Hearst - Shaw ghiền sushi

Thứ 4: Như thường lệ tôi ăn sáng và buổi trưa ăn cùng chị gái .Tôi đến cửa hàng bán thức ăn sẵn và mua một ít salad.Tôi ăn tối tại quán Pitti. Đó là lần đầu tiên tôi đến đây.Tôi ăn mì Ý với cà chua.

Lydia Hearst - Shaw ghiền sushi

Thứ 5: Tôi uống sữa sáng và dùng bữa trưa tại Pax. Tôi thích món quesadilla paninis, và đặc biệt là cà phê. Buổi tối, tôi ăn sushi tại Sushi Domo. Tôi thường đến đây một tuần một lần.Tôi ăn món cá chiên với nước mắm và một lát cá ngừ cay. Tôi có dịp đến Nhật cách đây một năm, và đó là lần đầu tiên tôi ăn sushi.

Lydia Hearst - Shaw ghiền sushi

Thứ 6: Tôi đi chợ và tự tay chuẩn bị bữa tối: một ít nấm, bơ cục và nước sốt fettuccini. Một trong những món tôi có thể nấu được là món mì Ý. Trưa thứ bảy, tôi đi ăn trưa với chị gái và bạn trai của chị ấy. Chúng tôi ăn cơm với chả cá thu.

Lydia Hearst - Shaw ghiền sushi

Chủ nhật: Tôi dùng bữa trưa tại một nơi yêu thích, quán Kennedy’s, đây là một nhà hàng nhỏ của người Ailen. Tôi ăn thịt bò và bắp cải. Cha tôi gần như ngày nào cũng đến đó. Bữa tối, tôi đặt thức ăn tại cửa hàng Cipriani qua dịch vụ giao hàng tận nhà. Tôi thích lọai dịch vụ này, rất tiện lợi. Bạn cũng có thể đặt hàng từ Mr. Chow, Mr K’s, Chin Chin…Tôi gọi món lẩu bê và thêm món mozzarella và prosciutto.

Lydia Hearst - Shaw ghiền sushi

Các món tráng miệng của tôi thường là nho, táo và chuối. Tôi ăn rất nhiều trái cây và thường lui tới quán Jamba Juice. Tôi thường hay nhóp nhép vài cái bánh quy khi dạo phố. Tôi chắc là người quản lý của tôi sẽ không thích như vậy nhưng tôi không sao nhịn được.

Hương Nhu

(Tổng hợp từ Internet)

(Tổng hợp từ Internet)

Bạn có thể quan tâm