Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lý luận của kẻ lười nhưng thông minh

Trong buổi lao động hôm thứ bảy, học sinh của lớp 8A tham gia chuyển gạch từ cổng trường để xây tường.

Thấy Tèo chỉ mang một viên gạch mỗi chuyến, trong khi mọi bạn khác đều mang hai viên, Tý liền hỏi:

- Cậu lười quá, mang mỗi một viên gạch.

Tèo liền cãi:

- Đúng ra bạn mới là người lười.

Mọi người cười ồ. Tèo nói tiếp:

- Các bạn sợ phải đi hai chuyến nên mới mang hai viên một lần, đúng không nào?

Bạn có thể quan tâm