Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lý Hoàng Nam được chào đón ở sân bay Tân Sơn Nhất

Sau khi nối chuyến tại Hà Nội, 14h chiều 14/7, Lý Hoàng Nam đã trở về TP.HCM cùng chiếc cúp vô địch đôi nam Wimbledon trẻ ở London.

 

Sau khi hoàn tất thủ tục hải quan, 14h chiều 14/7, Lý Hoàng Nam xuất hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ và đơn vị chủ quản Becamex. 
Tay vợt trẻ khoe chiếc Cup vô địch Wimbledon trước sự chúc mừng của các thầy từng dìu dắt Nam từ năm 9 tuổi. Ở trận chung kết nội dung đôi nam, Lý Hoàng Nam và Sumit Nagal (Ấn Độ) đã vượt qua cặp hạt giống số 4 Reilly Opelka (Mỹ)/Ankira Santillan (Nhật Bản) với tỷ số 2-0: 7-6(4), 6-4, qua đó lần đầu vô địch giải trẻ Grand Slam.
Lý Hoàng Nam và HLV Christian hạnh phúc khi được chào đón trong ngày trở về. Sau thành công ở giải Wimbledon trẻ, tay vợt người Tây Ninh được cộng 270 điểm tích lũy và vươn lên đứng vị trí 12 trên bảng xếp hạng trẻ của ITF (Liên đoàn quần vợt Quốc tế). Đây là vị trí cao nhất của tay vợt Việt Nam từ trước đến nay.
Những tay vợt nhí của đội Becamex có mặt rất đông tại sân bay Tân Sơn Nhất để chào đón Lý Hoàng Nam. 7 năm trước, Nam cũng chập chững bước vào làng banh nỉ giống như các em nhỏ. 
Cận cảnh chiếc cúp vô địch đôi nam Wimbledon trẻ mà Lý Hoàng Nam giành được từ London (Anh).
Tay vợt quê Tây Ninh giơ cao phần đế chiếc cúp vô địch - nơi BTC giải Wimbledon khắc tên anh.
Bố mẹ Lý Hoàng Nam vui mừng khi gặp lại con trai sau nhiều ngày thi đấu nơi đất khách. Chị Thanh Yến - mẹ của Hoàng Nam đêm qua không ngủ sớm được vì ngóng tin con. 
Người hâm mộ chuẩn bị băng rôn và rất nhiều hoa chào đón Lý Hoàng Nam. 
Một hành khách có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất xin chụp ảnh lưu niệm cùng tay vợt đầu tiên của Việt Nam giành chức vô địch Wimbledon trẻ. 

Hải An

Bạn có thể quan tâm