Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lý do vợ khóc

Thấy Mộng Mơ vác quần, áo về nhà, mẹ cô ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì thế hả con? Thằng Mão lại làm gì con à?".

"Mẹ đừng nhắc tới hắn nữa. Hắn quá đáng lắm. Con không thể chịu nổi hắn nữa rồi", Mộng Mơ khóc nấc.

Bà mẹ ôm con gái vào lòng và dỗ dành: "Thôi nín nào. Kể mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra".

Cô gái vẫn khóc: "Hôm 8/3 vừa rồi, hắn chẳng tặng con món quà nào cả".

"Ôi, nó thật vô tâm", bà mẹ thốt lên.

"Vì thế, khi hắn đi nhậu về, con nói với hắn là nếu hắn ra ngoài, tìm được món quà nào đó khiến con trở nên xinh, quyến rũ thì hắn hãy về nhà", Mộng Mơ kể tiếp.

Bà mẹ sửng sốt: "Sao con ra điều kiện dại thế? Vậy là suốt đời nó không thể về nhà rồi".

 

 

Thu Trang (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm