Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lưu luyến tiễn thanh niên nhập ngũ ở Sài Gòn

Lễ giao quân đợt 1 năm 2014 tại TP.HCM sáng 19/2 diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động. Các tân binh hăng hái lên đường sau giây phút chia tay lưu luyến với người thân.

Quận Gò Vấp được chọn là đơn vị điểm của TP.HCM tổ chức lễ giao nhận quân năm 2014. Từ sáng sớm ngày 19/2, tại Thao trường Huấn luyện quân sự, lãnh đạo TP, hội đồng quân sự quận, các tân binh cùng đông đảo người thân tham dự buổi lễ trong không khí trang nghiêm.
Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP.HCM, 2.050 thanh niên của 12 quận, huyện trên địa bàn đã trúng tuyển và lên đường nhập ngũ trong đợt 1. Tại điểm giao nhận quân Gò Vấp tiễn 190 thanh niên của 4 quận (3, 9, Tân Phú và Gò Vấp) trúng tuyển vào phục vụ tại Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân. Ngoài ra, các tân binh khác sẽ phục vụ tại Tiểu đoàn vệ binh 180, Lữ đoàn thông tin 23-QK7, Sư đoàn không quân 370, Bộ tư lệnh TP.
Rất đông người thân, bạn bè của các tân binh có mặt tại buổi lễ.
Ông Nguyễn Hồng, Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp, đánh trống khai hội giao quân.
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Đua bắt tay động viên các chiến sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Người thân giúp các chiến sĩ mang ba lô và chỉnh trang lại quân phục.
Một chiến sĩ chuẩn bị phục vụ trong Sư đoàn không quân 370 lau nước mắt trong phút chia tay.
Xen lẫn niềm xúc động là sự phấn khởi, háo hức lên đường phục vụ Tổ quốc của nhiều chiến sĩ.
Bà tiễn cháu, em tiễn anh lên đường trong những giọt nước mắt.
Cô Nguyễn Thị Hồng Xuân (ngụ phường Phước Bình, quận 9), mẹ của tân binh Cao Anh Kiệt khóc òa khi sắp xa con một thời gian dài. Cô Xuân cho biết: "Đây là lần đầu tiên cháu xa nhà thời gian dài nên gia đình rất lo lắng. Kiệt phục vụ tại Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân ở Cam Ranh, gia đình mong cháu trưởng thành hơn trong môi trường mới".
Một cô gái rơi lệ khi chuẩn bị chia tay người bạn của mình.
Những nụ cười rạng rỡ, phấn khích của các tân binh...
...Nhưng cũng có nhiều anh lính trẻ suy tư. Trước mắt họ là môi trường khác và xa lạ, ở đó không có gia đình, bạn bè thân bên cạnh.
Người mẹ nhìn con lần cuối trước khi xe lăn bánh.
Bố chụp hình lưu niệm giây phút con trai chuẩn bị lên đường với nụ cười rạng ngời.
Tạm biệt người thân, bạn bè.
Giây phút chia tay lưu luyến.
Chiếc xe chở các tân binh đã lăn bánh, nhưng những giọt nước mắt vẫn tuôn trào.

Lê Quân

Bạn có thể quan tâm