Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lười biếng để sống lâu

Sửu bảo Dần: "Hôm nay tao đã ngộ ra một chân lý về tuổi thọ. Muốn sống lâu, con người phải lười biếng và ngủ nhiều".

 

"Sao mày lại nghĩ thế?", Dần hỏi lại.

"Tao thấy loài ruồi bay liên tục thì sống 2 năm, loài thỏ nhảy suốt sống 8 năm, loài chó thì hay chạy sống thọ 15 năm. Nhưng loài rùa chẳng làm gì ngoài việc rụt đầu và ngủ thì sống tới 150 năm. Bởi vậy, tao kết luận rằng lười biếng và chậm chạp là cách hữu ích nhất để sống lâu", Sửu lý luận.

"Ờ nhỉ. Vậy từ giờ tao cũng sẽ tích cực ngủ nhiều và lười hơn", Dần nói.

 

 

Tố Như (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm