Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lửa bốc cháy ở nhà máy chế biến bã mía rộng gần 1.000 m2

Hàng chục cảnh sát cùng 5 xe chữa cháy được điều động đến nhà máy chế biến bã mía rộng gần 1.000 m2 để dập lửa. Sau 3 giờ, đám cháy có nguy cơ lan sang các hộ dân bên cạnh.

Khoảng 11h ngày 9/7, vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn, Ninh Thuận) thiêu rụi nhà máy chế biến bã mía rộng gần 1.000 m2, làm một công nhân bị thương.

Anh Từ Ngọc Hiếu (43 tuổi, công nhân nhà máy chế biến bã mía) cho biết vào thời điểm trên, các công nhân đang ăn cơm trưa thì phát hiện lửa bốc lên. Ngọn lửa gặp vật liệu dể cháy và thời tiết nắng nóng đã bùng phát nhanh khiến mọi người phải bỏ chạy ra ngoài.

Chay nha may ba mia anh 1
Hàng chục chiến sĩ Cảnh sát PCCC cùng 5 xe chữa cháy được điều đến chữa cháy. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Một công nhân cho biết, sáng cùng ngày nhà máy có thuê thợ hàn về sửa chữa trong nhà máy.

Theo lời anh Hiếu, một công nhân trong công ty, khi vụ việc xảy ra, ông Trần Quốc Tuấn (59 tuổi, công nhân) liều mình lao vào cứu tài sản nên bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Chay nha may ba mia anh 2
Người dân giúp công ty chuyển bớt nguyên liệu ra ngoài. Ảnh : Tuấn Kiệt.

Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Ninh Thuận đã điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường. Việc dập lửa khó khăn bởi nhà máy rộng đến gần 1.000 m2.

Đến 14h, cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn tích cực dập đám cháy nhưng chưa có kết quả. Ngọn lửa có nguy cơ lan sang các nhà bên cạnh.

Đám cháy xảy ra tại nhà máy chế biến bã mía của Công ty Tân Nhật Minh. Công ty này mua bã mía, cùi bắp về xay và ép thành bánh.

Chay nha may ba mia anh 3
Khu vực xảy ra vụ cháy. Ảnh : Google Maps.

Vụ cháy trong cảng Sài Gòn như núi lửa phun

“Lúc đó cháy ghê lắm, tôi thấy cột khói bốc cao cuồn cuộn. Lửa thì đỏ rực như núi lửa đang phun. Sức nóng của ngọn lửa rất khủng khiếp”, nhân chứng chưa hết bàng hoàng kể lại.




Huỳnh Hải

Bạn có thể quan tâm