Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lũ cuốn trôi 6 cây cầu, học sinh ngồi lồng sắt qua sông

Nước lũ đổ về đã cuốn trôi 6 cây cầu gỗ bắc qua sông Đại Tầm, thuộc thôn 7, xã Mê Pu (Đức Linh, Bình Thuận), làm các em học sinh phải ngồi trong lồng sắt để kéo qua sông.

Ngày 5/10, ông Nguyễn Văn Húy, Chủ tịch UBND huyện Đức Linh (Bình Thuận), cho biết nước lũ đã cuốn trôi 6 cây cầu gỗ bắc qua sông Đại Tầm, thuộc thôn 7, xã Mê Pu.

Ông Húy cho biết mưa lớn mấy ngày qua đã cuốn trôi 6 cây cầu gỗ dân tự bắc qua sông Đại Tầm, khiến hàng chục hộ dân ở nơi đây đi lại khó khăn. “Những cây cầu gỗ do dân tự bắc qua sông bị cuốn trôi, khoảng 40 hộ dân đi lại khó khăn”, Chủ tịch huyện Đức Linh cho biết.

hoc sinh qua song bang ro sat anh 1
Học sinh phải ngồi lồng sắt để được kéo qua sông. Ảnh: Hùng Tân.

Theo người dân địa phương, do cầu sập nên muốn qua sông phải chờ lúc nước rút. Những lúc lũ cao phải ngồi vào lồng sắt kéo qua sông bằng ròng rọc tự chế rất nguy hiểm.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đến kiểm tra khu vực bị sập cầu, để đưa ra phương án khắc phục. Lũ còn cuốn trôi nhiều trụ điện, gây thiệt hại nặng.

Đến sáng nay, các em học sinh vẫn phải ngồi lồng sắt kéo ròng rọc qua sông, phía dưới là dòng nước lũ chảy xiết rất nguy hiểm.

hoc sinh qua song bang ro sat anh 2
Xã Mê Pu, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Sập cầu đang thi công, 3 công nhân mất tích

Đang đổ bê tông cầu dẫn vào khu du lịch sinh thái ở Tuyên Quang, bất ngờ cầu sập, 3 công nhân bị hàng trăm tấn bê tông đè lên, nhấn chìm xuống nước.

Huỳnh Hải

Bạn có thể quan tâm