Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lột da, xẻ thịt 'quái vật đầm lầy' khổng lồ ở Mỹ

Cuộc đời của sát thủ đầm lầy đã kết thúc trong một xưởng lột da ở bang Alabama, Mỹ, trong khi phần thịt nặng hàng trăm kg của nó được phân phát vì mục đích từ thiện.

"Quái vật" nằm cô độc trong xưởng lột da của gia đình Stokes ở Autagaville, bang Alabama. Cả gia đình đã mất hơn 10 tiếng để hạ gục con cá sấu mõm ngắn khổng lồ hôm 16/8.

Bộ da là phần đáng giá nhất của "quái vật" đã chết. 

Cận cảnh quá trình lột da, xẻ thịt con cá sấu.

Người ta phát hiện xác một con nai gần như nguyên vẹn và rất nhiều xương động vật trong bụng con cá sấu. 

Phần còn lại của "quái vật" sau khi lột da là hàng trăm kg thịt. Gia đình Stokes dùng phần lớn trong số đó cho mục đích từ thiện. 

Phần da cá sấu sau đó được chuyển tới một xưởng thuộc da gần đó. 

Cả gia đình Stokes chụp ảnh bên xác "quái vật". 

Con cá sấu nặng 450 kg, dài 4,5m, từng sống gần khu vực Thomaston, bang Alabama, trước khi trở thành món hời cho gia đình Stokes.

Chi trước khổng lồ của con cá sấu. 

An Hy

Ảnh: Daily Mail

Bạn có thể quan tâm