Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Long Nhật: 'Không đời nào tôi làm mất gia đình' 

Gạt mọi buồn vui với những khen chê về hình ảnh giả gái trong sản phẩm mới, nam ca sĩ trở về vui vầy bên vợ con và trân trọng giây phút bên người thân.

Long Nhật: 'Không đời nào tôi làm mất gia đình' 

Gạt mọi buồn vui với những khen chê về hình ảnh giả gái trong sản phẩm mới, nam ca sĩ trở về vui vầy bên vợ con và trân trọng giây phút bên người thân.

Mặc cho thiên hạ dị nghị về giới tính riêng, với Long Nhật, gia đình vẫn là trên hết. Anh cho biết: "Tôi có là ai khi đã có một gia đình ấm cúng, người vợ hiền hậu, hết lòng hy sinh vì chồng, chăm sóc, nuôi dạy hai giọt máu của tôi khôn lớn, xinh xắn và học giỏi, không đời nào tôi làm mất gia đình. Thời nay, có mấy người phụ nữ còn xuân sắc, còn xinh đẹp chịu để chồng rong ruổi theo đuổi và sống chết vì niềm đam mê nghệ thuật như Ngân, vợ tôi. Càng ngày cô ấy càng xinh đẹp".

Long Nhật đầm ấm bên mâm cơm gia đình.

Long Nhật khoe, anh đã có quà cho hai con khi cậu con trai lớn đoạt học sinh giỏi xuất sắc và cô con gái nhỏ đoạt học sinh giỏi học kỳ một vừa qua. Cả hai con anh biết ba về đều rất vui, hai bé mang về nhiều sổ lưu niệm của thầy cô, các bạn để ba ký tặng. Hai con anh thích thú xem ba đóng giả gái và khen: "Sao ba Nhật đóng giả con gái giống thế, xinh chưa kìa!".

Vợ anh vốn kiệm lời nhưng chị luôn mỉm cười hạnh phúc bởi để có được những bức hình đẹp hoàn hảo như thế, chị phải bỏ công lựa vải, chọn nhà thiết kế, ướm từng bộ tóc giả và dặn đi dặn lại chồng phải mang guốc thấp, không mang guốc cao mà dễ trượt ngã. 

Trả lời về việc được đông đảo khán giả khen ngợi về hình ảnh giả gái xinh đẹp, tạo dáng mềm mại đồng thời cũng bị không ít độc giả "ném đá", cho rằng anh đã quá lố và quá "xõa" khi bộc lộ giới tính lộ liễu, Long Nhật đã nhẹ nhàng tâm sự: "Nghệ thuật vốn là sự hóa thân và không lặp lại mình, việc tôi hóa thân vào người phụ nữ ngóng đợi chồng về với áo dài khăn đóng trong DVD Xuân bơ vơ để minh họa cho hình ảnh một Long Nhật ca sĩ hát những ca khúc trữ tình lãng mạn, sao lại gọi là lố được. Nhiều nghệ sĩ đã 'làm mới' hình ảnh và làm cho tác phẩm trình làng trong dịp Tết đến xuân về thêm độc đáo đã giả gái như: Vượng Râu, Xuân Hinh tới diễn viên Hoài Linh… Vậy ai trong số đó cũng 'xõa' cả sao?

Tôi đã rất kỳ công, chăm chút kỹ cho hình ảnh giả gái. Tôi cũng rất trân trọng khán giả, nghiêm túc trong từng khuôn hình, không có gì là nhố nhăng, xằng bậy. Để có những thước phim minh họa độc đáo, đẹp mắt tôi và cả ê-kíp đã phải làm việc cực nhọc, dậy từ 5h sáng để trang điểm, hóa trang, thay trang phục trong cái lạnh cắt da của Hà Nội những ngày nhiệt độ xuống thấp.

8h sáng chúng tôi đã bấm máy và tôi phải diễn xuất với tà áo dài mỏng manh. Vào dịp Tết này, không chỉ các nghệ sĩ, các nhà sản xuất đều phải chịu áp lực về hình ảnh và chất lượng sản phẩm phục vụ khán giả bởi cả năm dồn lại chỉ một lần. Tôi hy vọng, gạt những điều tiếng ác ý đi, khán giả sẽ được đón xem một tác phẩm hoàn hảo với giai điệu đẹp, ca từ hay, hình ảnh chau chuốt và dàn dựng công phu". 

Vợ Long Nhật là người phụ nữ đẹp, hiền hậu và hết lòng vì gia đình, vì vậy, anh tự nhủ, anh phải cố gắng để duy trì sự mến mộ của những ai đã yêu thích giọng ca Long Nhật hơn là chỉ trích đời sống riêng của anh. 
Các con của Long Nhật rất muốn vui vầy bên ba mỗi khi anh trở về nhà. Đó chính là sợi dây gắn kết khiến anh luôn nghĩ về gia đình dẫu mình có là ai, đi tới đâu.
Rong ruổi với sự nghiệp ca hát nhưng Long Nhật vẫn dõi về gia đình.
Anh tự hào vì bằng giọng hát anh đã giúp đỡ cho gia đình, ba mẹ, anh trai, vợ con có một cuộc sống không phải lo toan về cơm áo gạo tiền.

Theo VTC

Theo VTC

Bạn có thể quan tâm