Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lối sống xa hoa của tỷ phú tuổi ngựa Abramovich

Mồ côi từ bé, Roman Abramovich cho thấy tài năng và nghị lực phi thường, khi từng bước đặt chân vào làng tỷ phú thế giới với hai bàn tay trắng.

Roman Arkadyevich Abramovich sinh ngày 24/10/1966 ở Saratov, S Russia. Mồ côi từ năm 2 tuổi, ông được nuôi dưỡng bởi người chú. Ngay từ ngày còn trên ghế nhà trường, ông đã khởi nghiệp với một công ty sản xuất đồ chơi, và từng bước trở thành một tỷ phú dầu mỏ.

Sau một thời gian phục vụ cho quân đội, Movich kết hôn với Olga Yurevna Lysova  năm 1987 và cả hai cùng thành lập công ty làm búp bê năm 1988. Với sự nhạy bén trong kinh doanh, ông nhanh chóng lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác như dầu mỏ, chăn nuôi… Theo đó, tỷ phú này đã thành lập và giải thể tới 20 doanh nghiệp vào đầu những năm 90, từ những công ty sản xuất lốp xe cho đến dịch vụ thuê vệ sĩ.

Ông cũng ly hôn với người vợ đầu năm 1990 và kết hôn lần hai với Irina Vyacheslavovna Malandina năm 1991. Cả hai đã có với nhau 5 mặt con.

Từ năm 1992 – 1995, Movich thành lập 05 công ty chuyên về hàng tiêu dùng và buôn bán các sản phẩm từ dầu mỏ. Năm 1995, cùng với trùm Boris Berezovsky, ông mua lại Sibneft – một công ty dầu mỏ lớn của Nga với giá chỉ 200 triệu USD. Đây cũng là bước ngoặt để đưa Movich đến với tầng lớp tỷ phú đô la của thế giới, khi sau đó, giá trị của Sibneft tăng lên đến hàng chục lần. Cùng với dầu mỏ, ông cũng đầu tư cả vào lĩnh vực khai thác và sản xuất kim loại như nhôm, thép…

Năm 1999, Movich được bầu làm thống đốc của Chukotka, một vùng nghèo khó ở cực đông của Nga. Ông đã đầu tư hàng trăm triệu USD để xây dựng thành phố và được bầu lại nhiệm kỳ hai vào năm 2005.

Ông mua lại câu lạc bộ Chelsea chơi ở giải ngoại hạng Anh năm 2003. Để đem về thành công cho câu lạc bộ, Movich đã phải bỏ ra hàng tỷ USD.

Đến năm 2007, ông ly dị với người vợ thứ hai để chính thức hẹn hò với người mẫu kiêm nhà thiết kế Dasha Zhukova. Điều này tiêu tốn của Movich tới 300 triệu USD và được biết đến như một trong những vụ ly hôn đắt đỏ nhất thế giới. Sau khi có thêm hai người con với Zhukova, hiện Movich có tất cả 7 người con.

Năm 2012, ông chủ của Chelsea giành chiến thắng trong vụ kiện trị giá tới 6,5 tỷ USD do chính người bạn Boris Berezovsky khởi xướng chống lại mình. Theo cáo buộc của ông bạn cũ, Movich đã lừa Berezovsky hơn 5 tỷ USD vào thời điểm bán Sibneft cho ông lớn dầu mỏ Gazprom.

Theo thống kê của Forbes, Abramovich hiện có khối tài sản 13,6 tỷ USD, xếp thứ 107 thế giới và thứ 13 ở Nga. Tuy nhiên, ông được xem là một trong những người nổi tiếng nhất giới tỷ phú, một phần nhờ danh tiếng của câu lạc bộ Chelsea và bên cạnh đó là lối sống vô cùng xa hoa như những gì bạn có thể thấy dưới đây.

Căn biệt thự Chateau La Croe tại Pháp này là một trong nhiều bất động sản đáng chú ý của Roman Abramovich – tiêu tốn của tỷ phú này 30 triệu USD hồi năm 2001 và thêm 100 triệu USD nữa chi phí cải tạo. Được biết đây đã từng là nơi nghỉ dưỡng của vua Edward VIII.

Còn đây là một trong những ngôi nhà ở London của ông chủ Chelsea. Kensington Palace Garden đã từng là trụ sở Đại sứ quán Xô-viết và được Movich mua lại với giá 119 triệu USD.

Abramovich là một trong những tỷ phú có lực lượng bảo vệ hùng hậu nhất thế giới. Mỗi năm ông tốn khoảng 2 triệu USD cho 40 vệ sĩ thường trực.

Du thuyền Eclipse nổi tiếng của tỷ phú người Nga với chiều dài lớn nhất (163,5 mét) và chi phí tốn kém nhất (khoảng 1 tỷ USD) trong thể loại này.

Chiếc Boeing 767-33A/ER là phương tiện di chuyển đường dài của Movich với nội thất cực kỳ sang trọng phục vụ cả cho việc hưởng thụ và họp hành.

Vị tỷ phú sinh năm con ngựa này sở hữu 3 chiếc trực thăng và trên đây là một trong số chúng. Một chiếc được để ở du thuyền, một ở sân bay Blackbushe và một ở nhà riêng Fyning Hill tại Anh.

Siêu xe là phần không thể thiếu và ông sở hữu rất nhiều tên tuổi lớn như Bugatti Veryron, Maserati MC12 Corsa, Maybach 62 Limousine, Mercedes-Benz CLK GTR hay chiếc Ferrai FXX như trên hình. Chỉ có 30 chiếc loại này từng được xuất xưởng.

Abramovich cũng sở hữu bộ sưu tập tranh khổng lồ, ông gây sốc khi bỏ ra 120 triệu USD để mua hai bức tranh Francis Bacon và Lucian Freud năm 2008.

Và tỷ phú này mua cả hòn đảo New Holland Island ở St. Petersburg vốn là căn cứ quân sự cũ để cất giữ những bức tranh của mình. Theo ước tính, ông phải ném vào đây ít nhất 400 triệu USD.

Vũ Vũ

Tổng hợp

Bạn có thể quan tâm