Ông ta nói: "Bác sĩ ạ, tôi rất xấu hổ nhưng quả thực tôi nghiện ngoại tình. Rất nhiều lần chồng người ta đánh tôi thừa sống thiếu chết mà tôi không thể chừa".
"Và ông muốn tôi đưa ra lời khuyên?", bác sĩ hỏi.
"Đúng vậy", người đàn ông đáp.
"Trường hợp này khó. Có lẽ ông thử gia nhập quân đội xem sao", bác sĩ nói.
6 tháng sau, người đàn ông quay lại phòng khám với bộ quân phục.
"Đa tạ bác sĩ lắm ạ, cuộc sống của tôi tốt hơn rất nhiều rồi", ông ta nói.
"Chắc ông đã biết kiềm chế dục vọng từ khi nhập ngũ hả?", bác sĩ hỏi.
"Không, từ khi vào quân đội tôi biết cách mặc quần áo rất nhanh", người đàn ông khoe.
Một anh chàng tới cửa hàng cơ khí và hỏi: "Tôi muốn mua một chiếc cưa loại nhỏ để cắt sừng".
Ông nọ than thở với bạn: "Cuộc hôn nhân của tôi giống như ao nước tù, chẳng có gì mới lạ".
Lính te tua khi đạn rơi trúng toilet
Một số người dân trải qua cảm giác sợ hãi, căng thẳng tột độ trước khi biết vụ nã pháo vào toilet giữa cánh đồng chỉ là một trò đùa.