Rạng sáng 26/12, ông Lường Văn Thon, người dân thôn Lương Bình 2 (Định Hóa, Thái Nguyên) bị đánh thức bởi tiếng kêu thất thanh. Chạy ra đường, ông thấy vết máu ở khắp nơi nhưng không nghĩ hung thủ là Chín - người nghiện ma túy có "thâm niên" trong xóm.
Theo lời kể của nhân chứng, Hoàng Văn Chín giết vợ tại nhà riêng lúc 4h. Nghi phạm sau đó cầm dao sang nhà hàng xóm hạ sát anh Hoàng Văn Luận và vợ là chị Trần Thị Hường. Nữ nạn nhân trước khi tử vong đã cố lết sang nhà trưởng thôn kêu cứu.
![]() |
Cảnh sát vây bắt nghi phạm Hoàng Văn Chín. Ảnh: Phạm Ngọc Thành. |
"Thấy tiếng hô, ông Lường Văn Hoàng phóng xe máy sang xem tình hình thì bị Chín bắt gặp giữa đường và chém gục tại chỗ", ông Thon kể lại. Ông Hoàng cũng là nạn nhân duy nhất còn sống sót sau vụ thảm sát.
Sau khi chém 4 người, Chín chạy sang nhà ông Lường Văn Bách (anh rể của Chín) hạ sát ông Bách và anh Hoàng Văn Nam (cháu ruột của Chín). Nhà ông Bách là hiện trường thứ 4 của vụ thảm án. Từ đây, nghi phạm lẩn trốn đến một khu rừng gần nhà trước khi bị công an bắt.
Hàng xóm của Chín cho biết người này nghiện ma túy lâu năm, từng được đưa đi cai nghiện. "Trước đây trong xóm có một nhóm thanh niên nghiện ma túy và lần lượt qua đời vì bệnh tật. Chín là người duy nhất còn sống trong lứa đó", ông Thon chia sẻ.
Trao đổi với Zing.vn sáng 26/12, đại tá Đặng Đức Đang, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết có 5 người chết, 1 người bị thương nặng sau vụ việc. Nghi phạm bỏ trốn sau khi gây án.
"Lực lượng trinh sát đã bắt giữ được Hoàng Văn Chín lúc 10h khi nghi phạm đang lẩn trốn tại một đồi chè gần địa phương", đại tá Đang nói.
Về thông tin nghi phạm bị ngáo đá khi gây án, các nhân chứng mới đặt nghi vấn, chưa có căn cứ xác nhận. Cơ quan điều tra cũng chưa có thông tin cụ thể về chi tiết này.
Hàng xóm của Chín cho biết người này không có xích mích, mâu thuẫn với các nạn nhân nên nhiều khả năng gây án khi mất tỉnh táo.
Thảm sát ở Thái Nguyên, kẻ ngáo đá chém chết 5 người
Rạng sáng 26/12, Hoàng Văn Chín dùng dao chém chết 5 người rồi bỏ trốn. Đến 10h cùng ngày, công an đã bắt được nghi phạm.
Cú sốc với giáo viên, bạn học 2 nạn nhân trong vụ thảm sát Bình Dương
1
"Tại sao kẻ thủ ác lại ra tay tàn độc với một em nhỏ như vậy? Em có tội tình gì đâu chứ", giáo viên chủ nhiệm của bé Bảo Ngân khóc nghẹn.
Nghi can thảm sát ở Bình Dương từng đưa phóng viên đến hiện trường
1
Thấy chúng tôi đang tìm đường đến nhà bà Cúc, Luận dừng xe và bảo chúng tôi đi theo. Anh ta đưa phóng viên đến nơi nghi can này vừa sát hại 3 người.