Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lời hứa của cảnh sát

Viên cảnh sát bụng phệ đang ngồi trong đồn thì một người phụ nữ chạy vào với bộ dạng hoảng hốt.

 

"Ngài cảnh sát, chồng tôi luôn đe doạ rằng ông ấy sẽ bắn tôi!", người phụ nữ nói.

Viên sĩ quan cảnh sát trực ban điềm tĩnh hỏi: "Ông ấy có súng thật à?".

"Đúng vậy, ông ấy mua nó năm ngoái", người phụ nữ trả lời.

"Và ông ta cũng có đạn?".

"Vâng, rất nhiều đạn", quý bà nói.

"Thưa quý bà đáng thương, bây giờ, chúng tôi chưa thể giúp bà vì ông ấy chưa thực hiện hành vi. Nhưng bà cứ yên tâm, nếu như ông ta bắn bà, chúng tôi sẽ tóm cổ ông ấy ngay sau đó", viên cảnh sát khẳng định.

 

Phong Lan (sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm