Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lở núi ở Nha Trang: 'Ai cứu em tôi, cháu tôi với'

"Thằng Sang đang là sinh viên năm nhất Cao đẳng Y tế Khánh Hòa. Hôm qua nó gọi điện bảo hết bão lụt sẽ đến thăm cô... nay cháu tôi đâu rồi?", bà Phạm Thị Phú gào khóc.

Đến 2h chiều 20/12, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy 2 người mất tích. Trời Nha Trang đổ mưa, nhưng lực lượng cứu hộ, tìm kiếm và cứu nạn vẫn tích cực tìm kiếm các nạn nhân.

Hai nạn nhân vẫn đang bị vùi lấp được xác định là chị Phạm Thị Hoa (45 tuổi) và con trai Phạm Cao Sang (19 tuổi).

Gương mặt thờ thẫn, anh Phạm Cao Dũng, chồng chị Nga, dõi theo từng nhát cuốc, mảng tường mà máy xúc đang đào bới.

Lo nui kinh hoang o Nha Trang anh 1
Bà Phạm Thị Phú khóc không còn nước mắt vì ngóng tin em dâu và cháu trai. Ảnh: An Bình.

“Tôi đi làm, khoảng 23h đêm nghe con trai gọi điện nói trời mưa rất to. Con đứng trước nhà, mưa to lắm ba ơi. Con tôi chỉ nói có thế. Vợ con giờ chưa biết thế nào”, anh Dũng khóc.

Khuôn mặt ngây dại, bà Phạm Thị Phú (58 tuổi), chị gái anh Dũng nấc từng tiếng. “Khi nghe tin dữ, tôi vội vàng từ trung tâm Nha Trang chạy vào. Thấy ngôi nhà bị đất đá lấp hết. Dũng nó bảo vợ con còn trong đống đất đá đó. Ai cứu em tôi, cháu tôi với. Tụi nó ăn ở hiền lành sao ông trời nỡ…”, bà Phú khóc nấc.

Theo bà Phú, anh Dũng có 2 người con trai, đứa con lớn đang làm công an ở TP.HCM.

Lo nui kinh hoang o Nha Trang anh 2
Đến 14h30 ngày 20/12, những nạn nhân mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Ảnh: An Bình.

“Thằng Sang đang là sinh viên năm nhất trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa. Hôm trước nó còn gọi điện bảo hết bão lụt sẽ đến thăm tôi. Nay cháu tôi đâu rồi...”, bà Phú lại khóc.

Từ sáng sớm, anh Dũng liên tục bám hiện trường nơi căn nhà mới hôm qua vẫn còn là mái ấm của cả gia đình, nay bị vùi lấp.

“Đào 2 nơi rồi, nhưng chỉ thấy chăn, mền, gối, nệm chứ vợ, con tôi không thấy đâu...”, anh Dũng lo lắng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều thêm nhiều máy xúc, máy đào vào hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, hiện đơn vị đang cấp cứu cho 5 nạn nhân. Có một người đã qua cơn nguy kịch.

Theo cơ quan chức năng, có tất cả 12 căn nhà bị ảnh hưởng. Trong đó, 7 căn nhà bị vùi lấp hoàn toàn.

Người hùng cứu sống 5 nạn nhân trong trận lở núi ở Nha Trang

"Lúc lao vào nhà hàng xóm, tôi nghĩ mình sẽ chết, nhưng không cứu không được”, anh Đệ, người cứu sống 5 nạn nhân trong vụ lở núi kinh hoàng ở Nha Trang, kể lại.

Hiện trường vụ lở núi làm 2 người chết, 2 người mất tích

Hàng trăm khối đất đá đổ ập xuống 10 căn nhà trong đêm, tiếng gào khóc, kêu cứu vang lên. Hai người tử vong được đưa ra ngoài, còn 2 nạn nhân đang mắc kẹt trong đống đổ nát.

An Bình

Bạn có thể quan tâm