Trưa 3/4, Trung tâm Y tế huyện Vân Canh (Bình Định), cho biết bệnh nhân Đinh Thị Dép (24 tuổi, ở xã Canh Liên, huyện Vân Canh) đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần hồi phục.
Trước đó, tối 1/4, gia đình phát hiện chị Dép và em chồng là Đinh Văn Lưa (27 tuổi) đã cùng nhau uống thuốc trừ sâu tự tử trong căn chòi ngoài rẫy gần nhà nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Lưa đã không qua khỏi, riêng chị Dép được cứu sống.
Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù là chị dâu, em chồng nhưng giữa chị Dép và anh Lưa có quan hệ tình cảm với nhau. Biết được sự việc, nhiều người trong gia đình ngăn cản nhưng cả hai vẫn lén lút ngoại tình.
Tối 31/3, chồng chị Dép phát hiện vợ và em trai đang âu yếm trong căn chòi ngoài rẫy nên đã đánh 2 người, sau đó dắt vợ về nhà. Tối hôm sau, gia đình không thấy chị Dép nên đi tìm thì phát hiện sự việc đau lòng trên.
Nghi vấn 2 mẹ con uống thuốc diệt cỏ để 'thoát' nghèo
1 1
Người mẹ trẻ tử vong còn đứa con nhỏ một tuổi đang trong tình trạng nguy kịch sau khi uống thuốc diệt cỏ. Chồng nạn nhân cho rằng vợ mình tự tử do cùng quẫn, đói nghèo.
Mẹ ép 2 con nhỏ cùng uống thuốc diệt cỏ
8 1
Chỉ vì buồn chuyện gia đình, người mẹ đã ép 2 đứa con nhỏ cùng uống thuốc diệt cỏ tự tử với mình. Hiện tại, cả ba đang nguy kịch.
Chồng cô giáo tự tử yêu cầu làm rõ cái chết của vợ
2
Ngày 14/10, ông Nguyễn Thành Nguyện, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Trà Vinh, cho biết ông đã nhận được đơn từ gia đình cô giáo Phạm Thị Mộng Tuyền yêu cầu làm rõ cái chết của cô.