Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Liverpool thống trị đội hình tệ nhất vòng 8 Ngoại hạng Anh

Trong đội hình tệ nhất vòng 8 Ngoại hạng Anh mà trang Caught Offside bình chọn, Liverpool và Sunderland là hai CLB góp nhiều cầu thủ nhất với mỗi đội 4 người.

Thủ môn: Vito Mannone (Sunderland)

Sunderland có chuyến làm khách đáng quên khi đại bại trước Southampton với tỷ số 0-8. Nguyên nhân dẫn đến kết quả khó tin trên là do sự yếu kém của hàng thủ, trong đó không thể không nhắc đến sự yếu kém của thủ thành Mannone.

Sunderland có chuyến làm khách đáng quên khi đại bại trước Southampton với tỷ số 0-8. Nguyên nhân dẫn đến kết quả khó tin trên là do sự yếu kém của hàng thủ, trong đó không thể không nhắc đến sự yếu kém của thủ thành Mannone.

- Highlights: Southampton 8 - 0 Sunderland

Hậu vệ phải: Wes Brown (Sunderland)

Nếu phải chọn ra hậu vệ thi đấu tệ nhất vòng 8 Premier League thì chẳng ai xứng đáng bằng Wes Brown. Cựu hậu vệ của M.U liên tục mắc sai lầm, tạo điều kiện cho đối thủ trút mưa gôn vào lưới của Mannone.
Nếu phải chọn ra hậu vệ thi đấu tệ nhất vòng 8 Premier League thì chẳng ai xứng đáng bằng Wes Brown. Cựu hậu vệ của M.U liên tục mắc sai lầm, tạo điều kiện cho đối thủ trút mưa gôn vào lưới của Mannone.

Trung vệ: Dejan Lovren (Liverpool)

Lovren chơi tốt kể từ khi gia nhập Liverpool hồi hè vừa qua. Tuy nhiên, cuộc chiến với QPR tối qua thật đáng quên với trung vệ người Croatia. Bản hợp đồng 20 triệu bảng mắc những sai lầm chết người suýt chút nữa khiến Liverpool phải trả giá.

Lovren chơi tốt kể từ khi gia nhập Liverpool hồi hè vừa qua. Tuy nhiên, cuộc chiến với QPR tối qua thật đáng quên với trung vệ người Croatia. Bản hợp đồng 20 triệu bảng mắc những sai lầm chết người suýt chút nữa khiến Liverpool phải trả giá.

- 5 điều rút ra từ chiến thắng kịch tính của Liverpool

Trung vệ: Santiago Vergini (Sunderland)

“Hoàn toàn thất vọng” là từ chính xác nhất để diễn tả màn trình diễn của Vergini. Cú đá phản lưới quá sớm của trung vệ người Argentina khiến đồng đội đánh mất tinh thần đề rồi chịu màn thảm sát từ các chân sút Southampton.
“Hoàn toàn thất vọng” là từ chính xác nhất để diễn tả màn trình diễn của Vergini. Cú đá phản lưới quá sớm của trung vệ người Argentina khiến đồng đội đánh mất tinh thần đề rồi chịu màn thảm sát từ các chân sút Southampton.

Hậu vệ trái: Jose Enrique (Liverpool)

Alberto Moreno dính chấn thương đã mở ra cơ hội đá chính cho Enrique trong chuyến làm khách trên sân QPR. Song thay vì ghi điểm trong mắt HLV Rodgers, hậu vệ người TBN lại gây thất vọng lớn khi thường xuyên mắc lỗi vị trí, gián tiếp để Vargas lập cú đúp trong vòng 5 phút.
Alberto Moreno dính chấn thương đã mở ra cơ hội đá chính cho Enrique trong chuyến làm khách trên sân QPR. Song thay vì ghi điểm trong mắt HLV Rodgers, hậu vệ người TBN lại gây thất vọng lớn khi thường xuyên mắc lỗi vị trí, gián tiếp để Vargas lập cú đúp trong vòng 5 phút.

Tiền vệ trung tâm: Mathieu Flamini (Arsenal)

Trong bối cảnh các cầu thủ trụ cột dính chấn thương, Flamini buộc phải đứng ra cáng đáng tuyến giữa. Thế nhưng, cầu thủ người Pháp đã không hoàn thành nhiệm vụ. Anh thường xuyên hụt hơi trong các pha tranh chấp với Mohamed Diame, và là một phần nguyên nhân khiến Arsenal phải chia điểm trước Hull City.

Trong bối cảnh các cầu thủ trụ cột dính chấn thương, Flamini buộc phải đứng ra cáng đáng tuyến giữa. Thế nhưng, cầu thủ người Pháp đã không hoàn thành nhiệm vụ. Anh thường xuyên hụt hơi trong các pha tranh chấp với Mohamed Diame, và là một phần nguyên nhân khiến Arsenal chia điểm trước Hull City.

- Highlight: Arsenal 2-2 Hull City

Tiền vệ trung tâm: Steven Gerrard (Liverpool)

Gerrard có dấu hiệu sa sút mạnh ở mùa giải năm nay. Minh chứng rõ nhất là màn trình diễn mờ nhạt trong chuyến làm khách trên sân của QPR. Thủ quân người Anh thường xuyên chuyền bóng lỗi và không cho thấy được tầm ảnh hưởng lên toàn đội.

Gerrard có dấu hiệu sa sút mạnh ở mùa giải năm nay. Minh chứng rõ nhất là màn trình diễn mờ nhạt trong chuyến làm khách trên sân của QPR. Thủ quân người Anh thường xuyên chuyền bóng lỗi và không cho thấy được tầm ảnh hưởng lên toàn đội.

- Gerrard vẫn còn sốc vì chiến thắng kịch tính của Liverpool

Tiền vệ trung tâm: Lee Cattermole (Sunderland)

Cattermole được xem là trái tim trong đội hình của Sunderland. Thế nhưng, trái tim 26 tuổi có vẻ như ngừng đập tại St. Mary’s khiến toàn bộ hệ thống vận hành bị lỗi và Mèo đen phải nhận một trong những kết cục bi thảm nhất trong lịch sử CLB.
Cattermole được xem là trái tim trong đội hình của Sunderland. Thế nhưng, trái tim 26 tuổi có vẻ như ngừng đập tại St. Mary’s khiến toàn bộ hệ thống vận hành bị lỗi và Mèo đen phải nhận một trong những kết cục bi thảm nhất trong lịch sử CLB.

Tiền vệ phải: Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal)

Không phủ nhận Chamberlain là một cầu thủ chất lượng. Nhưng đêm thứ 7 vừa qua, tiền vệ người Anh đã chơi không tốt. Trước hàng thủ không quá mạnh của Hull City, song Chamberlain lại hoàn toàn gặp bế tắc trong việc đem về bàn thắng cho Arsenal.

Không phủ nhận Chamberlain là một cầu thủ chất lượng. Nhưng đêm thứ 7 vừa qua, tiền vệ người Anh đã chơi không tốt. Trước hàng thủ không quá mạnh của Hull City, song Chamberlain lại hoàn toàn gặp bế tắc trong việc đem về bàn thắng cho Arsenal.

- Arsenal suýt thua, HLV Wenger quay sang đổ lỗi cho trọng tài

Tiền vệ trái: Charles N’Zogbia (Aston Villa)

Sau khi N’Zogbia rời sân để nhường chỗ cho Weimann ở phút 63 trong chuyến làm khách trên sân của Everton, fan Aston Villa đồng loạt đứng dậy ăn mừng. Không phải CĐV đội khách cổ vũ cho N’Zogbia mà họ vui vì HLV Lambert đã gạt bỏ cầu thủ tệ nhất ra khỏi đội hình.
Sau khi N’Zogbia rời sân để nhường chỗ cho Weimann ở phút 63 trong chuyến làm khách trên sân của Everton, fan Aston Villa đồng loạt đứng dậy ăn mừng. Không phải CĐV đội khách cổ vũ cho N’Zogbia mà họ vui vì HLV Lambert đã gạt bỏ cầu thủ tệ nhất ra khỏi đội hình.

Tiền đạo: Mario Balotelli (Liverpool)

Balotelli là tiền đạo chơi tệ nhất tại vòng 8 NH Anh. Theo thống kê, chân sút người Italy tung ra 7 cú sút nhưng không lần nào được chuyển hóa thành bàn thắng. Nếu như các hậu vệ của QPR không đá phản lưới, có lẽ Liverpool đã phải chịu cảnh trắng tay vì sự vô duyên của Super Mario.

Balotelli là tiền đạo chơi tệ nhất tại vòng 8 NH Anh. Theo thống kê, chân sút người Italy tung ra 7 cú sút nhưng không lần nào được chuyển hóa thành bàn thắng. Nếu như các hậu vệ của QPR không đá phản lưới, có lẽ Liverpool đã phải chịu cảnh trắng tay vì sự vô duyên của Super Mario.

- Balotelli lập kỷ lục tồi tệ tại Premier League

Đội hình tệ nhất vòng 8 Ngoại hạng Anh theo sơ đồ 4-5-1 do Caught Offside bình chọn.
Đội hình tệ nhất vòng 8 Ngoại hạng Anh theo sơ đồ 4-5-1 do Caught Offside bình chọn.

Tiểu Minh

Ảnh: Getty Images

Bạn có thể quan tâm