Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Libăng - Việt Nam: Chiến đấu vì danh dự

Không còn nhiều hi vọng về tấm vé đi tiếp tại Asian Cup 2010, nhưng điều đó không có nghĩa là thầy trò HLV Calisto sẽ buông xuôi trong trận đấu trên đất Libăng.

19h45 ngày 06/01, sân Beirut Municipality

Libăng - Việt Nam: Chiến đấu vì danh dự

Không còn nhiều hi vọng về tấm vé đi tiếp tại Asian Cup 2010, nhưng điều đó không có nghĩa là thầy trò HLV Calisto sẽ buông xuôi trong trận đấu trên đất Libăng.

Khó khăn chồng chất

Tình trạng thể lực của các cầu thủ Việt Nam hiện tại không thực sự tốt bởi để đến được Libăng họ đã phải trải qua hành trình bay kéo dài 28 tiếng với 2 lần dài cổ chờ quá cảnh. Thêm vào đó, sự khác biệt về khí hậu, thức ăn và sân bãi cũng gây cho thầy trò Calisto không ít khó khăn.

Về mặt nhân sự, HLV Calisto cũng không có được những quân bài tốt nhất cho trận đấu với Libăng: Công Vinh bị treo giò, Quang Thanh và Việt Cường bị chấn thương, Hồng Sơn vắng mặt do sự cố “mất hộ chiếu”. Nhiều khả năng vị chiến lược gia người Bồ sẽ đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ vừa được đôn lên từ U23 như Đình Đồng, Thành Lương, Trọng Hoàng, Tiến Thành…

Libăng - Việt Nam: Chiến đấu vì danh dự

Dù chưa chính thức bị đặt dấu chấm hết, nhưng cơ hội để thầy trò HLV Calisto giành vé đi tiếp tại Asian Cup 2010 là quá mong manh bởi họ đã thua đội nhì bảng Trung Quốc tới 5 điểm trong khi chỉ còn 2 lượt trận. Nếu Trung Quốc giành chiến thắng trước Syria trong trận đấu vào lúc 18h30 chiều nay, “giấc mơ Asian Cup” của chúng ta sẽ tan thành mây khói. Mà khả năng này là rất cao bởi Trung Quốc được thi đấu trên sân nhà, trong đối thủ Syria cũng đã chắc vé đi tiếp. Trước khả năng bị loại quá cao, tâm lý của các cầu thủ ít nhiều bị xáo trộn.

Thắng vì danh dự

Thầy trò Calisto có quá nhiều khó khăn, nhưng không vì thế mà họ dễ dàng buông xuôi. Trong lúc chờ quá cảnh ở Malaysia, vị chiến lược gia người Bồ đã tranh thủ “thuyết giảng” cho các họ trò về động cơ chiến đấu trong chuyến làm khách tới Libăng. Biết chắc đội nhà không có nhiều hi vọng đi tiếp, nhưng HLV Calisto đã biết đánh vào lòng tự hào dân tộc của các cầu thủ. “Chúng tôi đến Libăng là để giành chiến thắng”, đó là tuyên bố chắc nịch của HLV Calisto trước cuộc thư hùng.

Libăng hiện đang đứng bét bảng với 4 trận toàn thua, nên chắc chắn đội bóng này rất muốn kiếm điểm danh dự trước khi chia tay vòng loại Asian Cup 2010. Thêm vào đó người Libăng cũng đang muốn thanh toán món nợ thua 1-3 trên sân Mỹ Đình. Không may cho chủ nhà là họ sẽ phải đón tiếp thầy trò Calisto trên sân không khán giá (bị Liên đoàn bóng đá châu Á phạt do CĐV quậy trong trận gặp Trung Quốc). Thiếu sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả, sức chiến đấu của Libăng ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng.

Đội hình dự kiến của ĐTVN: Đức Cường, Đình Đồng, Như Thành, Phước Tứ, Đình Luật, Thành Lương, Duy Quang, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Vũ Phong, Việt Thắng.

Lâm Quang

Theo DV

Bạn có thể quan tâm