Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Leonardo ngất ngây với chiến thắng đầu tay

Chiến lược gia người Brazil sung sướng khi chứng kiến Inter hạ Napoli trong lần đầu ông cầm quân tại Meazza.

Leonardo ngất ngây với chiến thắng đầu tay

Chiến lược gia người Brazil sung sướng khi chứng kiến Inter hạ Napoli trong lần đầu ông cầm quân tại Meazza.

>> Thành Milan vang khúc khải hoàn trong năm mới

Sau khi Rafa Benitez buộc phải thôi việc, Inter là một đống tàn tích so với thời Jose Mourinho. Không những bị tụt sâu trên BXH và gần như không còn khả năng cạnh tranh Scudetto, Inter còn phải đối đầu với hàng loạt vấn đề về chấn thương cũng như tâm lý cầu thủ. Trong hoàn cảnh đó, Leonardo được mời về sân Giuseppe Meazza như là cứu cánh cho con tàu đang chìm Inter. Ngay trong trận đầu tiên ở vị trí HLV Nerazzurri, Leonardo đã giúp đội bóng áo sọc xanh đen thành Milan kiếm trọn 3 điểm trước đội bóng đang có phong độ cao là Napoli.

Leonardo ngất ngây với chiến thắng đầu tay
Leonardo có màn ra mắt hoàn hảo

Cú đúp của tiền vệ Thiago Motta và bàn thắng của Cambiasso giúp Inter mở đầu năm 2011 bằng chiến thắng 3-1. Không che dấu sự hài lòng song Leonardo tin rằng Inter còn có thể thi đấu hay hơn.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, cựu HLV AC Milan chia sẻ: “Napoli bước vào trận với ý đồ chiến thuật rất rõ ràng. Họ tận dụng các cầu thủ chạy cánh và bố trí tới 3 tiền đạo nhằm tạo áp lực ngay từ đầu. Mặt khác, chúng tôi tập trung chủ yếu ở hàng tiền vệ, chơi áp sát và không cho đối thủ kiểm soát bóng”

“Bước sang hiệp hai, những điều chỉnh về chiến thuật đã giúp chúng tôi chơi cởi mở hơn và tạo được nhiều cơ hội hơn. Tôi rất mừng là chúng tôi đã ghi được 3 bàn, vì đó là nhiệm vụ rất khó khăn khi cả đội phải chống chọi các đợt phản công của Napoli”.

Nhận xét về các học trò mới, Leonardo nói: “Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình từ khi tôi tiếp quản Inter. Họ tập luyện chăm chỉ và thi đấu nhiệt tình trên sân. Họ muốn chứng minh rằng mùa trước, họ đoạt cú ăn ba không phải nhờ may mắn”.

Hiện tại, Inter đang xếp thứ 7 trên BXH với 26 điểm sau 16 trận (họ thi đấu ít hơn đội dẫn đầu AC Milan 2 trận).

Lâm Thỏa

Theo Goal/Bưu Điện Việt Nam

Theo Goal/Bưu Điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm