Du khách khoan cột đá 300 triệu năm có thể chịu án tù
Nhóm khách leo núi gồm 3 người tự ý khoan và đóng móc, chốt để leo lên cột đá nằm trong di sản thế giới có thể đối diện án tù.
155 kết quả phù hợp
Nhóm khách leo núi gồm 3 người tự ý khoan và đóng móc, chốt để leo lên cột đá nằm trong di sản thế giới có thể đối diện án tù.
Thể hiện sự quyết đoán, nhanh nhạy và kiến thức vững chắc xuyên suốt những phần thi, Hồng Phát đã giành chiến thắng chung cuộc một cách thuyết phục.
Một khách du lịch leo núi đã tự đi qua một gờ đá rất hẹp trên vách núi mà không dùng đến thiết bị an toàn nào.
Đừng lãng phí thời gian nữa vì mùa hè đã sắp kết thúc rồi, hãy thử ngay những trò vui như những đặc truyền của tuổi trẻ.
Bạn có muốn sáng thức dậy giữa mênh mông sóng nước, cầm mái chèo vượt sóng và đặt chân lên hòn đảo nhiệt đới không một bóng người? Cát Bà còn nhiều điều hơn thế để khám phá.
Thông tin nữ du khách bị mất xe đạp khi vừa đến Sài Gòn thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người ngỏ ý muốn mua chiếc xe mới cho vị khách này.
Quên đi nỗi sợ hãi và vận dụng mọi kỹ năng của bản thân, một nhà leo núi trẻ mới đây chinh phục ngọn núi đá cao 900 m mà không cần mang theo thiết bị bảo hộ.
Năm 2014, Alex Honnold (31 tuổi) khiến nhiều người ngỡ ngàng khi leo thành công ngọn núi El Sendero Luminoso (Mexico) mà không cần thiết bị bảo hộ nào.
3 nhà leo núi đã không thể trở về an toàn, và một người mất tích trên đỉnh núi cao nhất thế giới cuối tuần qua.
Gian hàng của Total nằm tại khu vực riêng cho ngành công nghiệp phụ trợ thu hút sự tham gia của nhiều bạn trẻ bằng các hoạt động thú vị và giải thưởng hấp dẫn.
Với 225 điểm, trả lời đúng câu hỏi cuối cùng, Nhân Thanh Tùng (THPT Ngọc Hồi, Hà Nội) lội ngược dòng ngoạn mục trong cuộc thi tuần "Đường lên đỉnh Olympia".
Trong khi David Colhourn và bạn đang nỗ lực leo núi với sự trợ giúp của nhiều loại dây, một chàng trai khiến họ ngỡ ngàng khi vượt lên mà không cần thiết bị bảo hộ.
Cuối tháng 12, du khách đến chùa Thanh Mai sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rừng phong đỏ trong khung cảnh cổ kính, thanh tịnh của ngôi cổ tự.
Sau những màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở, vòng nguyệt quế cuộc thi tháng 1, quý II, “Đường lên đỉnh Olympia” thuộc về Hà Việt Hoàng (THPT Sóc Sơn, Hà Nội).
Một nhóm nhà leo núi đã tổ chức cắm trại và ngủ qua đêm trên một vách đá dựng đứng với độ cao gần 1.000 m, ở công viên quốc gia Yosemite ở California, Mỹ.
Nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống tự do, được làm điều mình thích của phượt thủ Anh. Nhưng cũng không ít người cho rằng, đó là hành động ngu ngốc khi cược cả tính mạng vì sở thích.
Họ, với những hoàn cảnh, cuộc đời, sở thích khác nhau nhưng lại có chung niềm đam mê, khao khát chinh phục những không gian bao la: không gian của địa lý, văn hóa và cảm xúc.
Sau nhiều chuyến đi tới Himalaya (Nepal), tôi cảm nhận được nơi đây không chỉ có thiên nhiên kỳ vĩ với những rặng núi tuyết ngút ngàn, mà còn có một nền văn hoá đặc sắc.
Mới tập được vài tháng nhưng Hoàng Thị Thanh Nhàn đã vượt qua được 4 trong số 5 thử thách của cuộc thi leo núi đá thể thao, diễn ra tại Hà Nội.
Nhà leo núi Jonas Mikka Luster, người từng là một đầu bếp, cho biết ngay cả chặng về cũng vô cùng khó khăn và lấy đi không ít sinh mạng.