Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Leicester 0-1 Man City: Lampard đuổi kịp Thiery Henry

Với pha lập công duy nhất giúp Man City giành chiến thắng 1-0, Lampard chính thức đạt cột mốc 175 bàn thắng tại Premier League, qua đó cân bằng thành tích ghi bàn của Thiery Henry.

 

Trước chuyến hành quân tới The King Power, hầu hết các nhận định đều nghiêng về một chiến thắng hoành tráng cho Man City. Nhất là khi đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini đang rất hưng phấn sau chiến tích giành vé vào vòng knock-out Champions League hồi giữa tuần. Ngoài ra, đối thủ của nhà ĐKVĐ cũng chỉ là một Leicester thua tới 8, hòa 2 ở 10 vòng đấu gần đây và đang ngụp lặn ở vị trí bét bảng.

Thế nhưng, Leicester mới là những người nhập cuộc tốt hơn. Sự xông xáo của bộ đôi Vardy và Mahrez giúp đội chủ nhà tạo ra thế trận lấn lướt trong khoảng 30 phút đầu. Dẫu vậy, chừng đó là chưa đủ để đội bóng của HLV Nigel Pearson có thể tìm được đường vào khung thành của thủ môn Joe Hart.

Thi đấu lép vế song Man City lại nắm trong tay yếu tố mà đội chủ nhà không có, đẳng cấp và những ngôi sao. Phút 40, Nasri đi bóng tốc độ trước khi thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Lampard dứt điểm khéo léo mở tỷ số cho đội khách. Cú chạm bóng nhẹ nhàng hạ gục thủ thành Hamer đã là bàn thắng thứ 175 của tiền vệ 36 tuổi, qua đó giúp anh san bằng thành tích ghi nhiều bàn thắng thứ 4 trong lịch sử Premier League với cựu tiền đạo lừng danh của Arsenal, Thiery Henry.

Trong những phút còn lại, chủ trương chơi thực dụng nhằm bảo toàn thành quả mong manh của Man City khiến trận đấu diễn ra không thật sự hấp dẫn. Dù rất nỗ lực nhưng với khả năng có hạn, Leicester không thể tạo ra cơ hội đáng kể nào.

Chiến thắng kém thuyết phục 1-0 cũng chẳng khiến các CĐV Man City bận tâm bởi lẽ 3 điểm mới thật sự quan trọng trong bối cảnh lịch thi đấu của Man Xanh ở quãng thời gian tới tương đối nặng. Hoàn thành mục tiêu đề ra ở chuyến viếng thăm The King Power, The Citizens tiếp tục duy trì khoảng cách 3 điểm với Chelsea, đội bóng cũng dễ dàng đánh bại Hull City 2-0 ở trận đấu cùng giờ.
Thống kê trận đấu. Ảnh: Whoscored
  • Sau quãng thời gian cuối tháng 10 và đầu tháng 11 thể hiện phong độ tệ hại, Man City bắt đầu tìm lại được cảm hứng chiến thắng. Trong 6 trận gần nhất, đội bóng của HLV Pellegrini đều ca khúc khải hoàn với phong độ rất thuyết phục.


  • Trái lại, tân binh Leicester đang dần lộ diện là ứng cử viên nặng ký nhất cho một suất xuống hạng khi chỉ kiểm được vỏn vẹn 2 điểm ở 10 vòng đấu gần đây.


  • Đi đôi với phong độ ấn tượng của Man Xanh là màn trình diễn chói sáng của tiền đạo Sergio Aguero. Chân sút người Argentina cũng vừa chính thức nhận giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 11". Tuy nhiên Kun lại không thể góp mặt ở cuộc đọ sức với Leicester vì chấn thương đầu gối.


  • Sơ đồ chiến thuật và đội hình ra sân của hai đội.


  • Sau khi vắng mặt ở chuyến hành quân tới Olimpico giữa tuần qua, trung vệ đội trưởng Vincent Kompany (chấn thương gân khoeo) và tiền vệ Yaya Toure (treo giò) đã sẵn sàng trở lại. Ngoài ra, tiền vệ David Silva cũng đã góp mặt nơi đội hình xuất phát sau thời gian dài chấn thương đầu gối.

  • Đội hình ra sân và dự bị của hai đội.

    +Leicester City: Hamer; Simpson, Wasilewski, Morgan, Konchesky; Drinkwater, Cambiasso, King, Mahrez; Schlupp, Vardy.

    Dự bị: Smith, Hammond, James, Powell, Moore, Ulloa, Knockaert

    +Man City: Hart; Sagna, Kompany, Mangala, Clichy; Toure, Fernando; Nasri, Lampard, Silva; Pozo.

    Dự bị: Caballero, Demichelis, Kolarov, Milner, Fernandinho, Navas, Pozo.

  • Cú hích từ tấm vé vào vòng knock-out Champions League và việc chỉ phải chạm trán đội bóng xếp cuối bảng như Leicester sẽ là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Man City giành 3 điểm.

    Leicester - Man City: Bứt phá nhắm ngôi đầu

    Man City vừa lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng 1/16 Champions League. Còn trên mặt trận Premier League, đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini cũng đứng trước cơ hội san bằng điểm

  • Phong độ đối đầu của Leicester và Man City.


  • Bảng xếp hạng Premier League sau 15 vòng đấu. ĐKVĐ Man City hiện chỉ còn kém Chelsea số điểm bằng một trận thắng. Trong khi M.U sau quãng thời gian đầu mùa thi đấu kém cỏi lúc này đã góp mặt trong top 3.


  • Lịch thi đấu vòng 16 Premier League.


  • Tỷ lệ trận đấu trước thời điểm bóng lăn 30 phút.


  • Trung vệ thủ quân Vincent Kompany tự tin dẫn dắt Man City giành trọn 3 điểm ngay trên sân của Leicester City.


  • Không khí bên ngoài sân The King Power trước giờ bóng lăn.


  • Phát biểu trước trận, HLV Manuel Pellegrini không hề tỏ ra chủ quan: "Leicester là một đội bóng tốt với những cầu thủ chất lượng. Tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu khó khăn. Nếu muốn giành chiến thắng, chúng tôi sẽ phải thi đấu với sự tập trung cao nhất".

  • Không khí trận sân The King Power.


  • Trận đấu bắt đầu! Man City giành quyền giao bóng trước.

  • 3': Vardy thực hiện pha bứt tốc vượt qua Sagna trước khi căng ngang vào trong nhưng trung vệ Kompany đã kịp thời giải nguy cho đội khách.

  • Như vậy ở trận đấu này, do chấn thương trong lúc khởi động nên Edin Dzeko buộc phải nhường lại vị trí trên hàng công cho tài năng trẻ Jose Angel Pozo.


  • 7': Leicester đang nhập cuộc đầy tự tin dù đối thủ của họ là nhà ĐKVĐ Man City. Với mũi nhọn có tốc độ rất tốt như Vardy, đội chủ nhà đang gây ra khá nhiều khó khăn cho hàng thủ đội khách.

  • 12': Pha bứt tốc rất ấn tượng của Vardy để đối mặt với Joe Hart nhưng ở tình huống dứt điểm cuối cùng, tiền đạo đội chủ nhà đã không thể tung ra cú sút như ý khi hậu vệ Mangala kịp thời áp sát phá bóng chịu phạt góc.

  • Pha uy hiếp khung thành đội khách của tiền đạo Vardy.

  • 16': Hơn 15 phút đã qua, đội chủ nhà Leicester mới là những người chơi tốt hơn. Cách nhập cuộc tự tin mà đoàn quân của HLV Nigel Pearson tạo ra dường như khiến Man City bất ngờ. Đội khách vẫn chưa thể tạo ra một pha bóng tấn công sắc nét nào.

  • 20': Tiền đạo Pozo vừa có pha xâm nhập vòng cấm khá nhanh nhưng thủ thành Hamer đã kịp thời cảnh giác.

  • 23': Từ điểm sút phạt hơn 30 m, Cambiasso bất ngờ tung ra cú đá thẳng về phía khung thành Joe Hart khiến thủ môn đội khách suýt chút nữa phải vào lưới nhặt bóng.

  • Cú sút phạt thông minh của Cambiasso.

  • 25': Vardy vừa có cơ hội đối mặt với thủ thành Joe Hart sau đường chuyền bằng đầu của Mahrez nhưng trọng tài đã phất cờ bắt việt vị tiền vệ đội chủ nhà.

  • Tình huống phối hợp tấn công của đội chủ nhà.

  • 30': Từ quả đá phạt của David Silva, bóng bị phá ra đến chân tài năng trẻ Pozo. Tiền đạo người Tây Ban Nha thực hiện ngay quả lốp bóng nhưng thủ thành Hamer đã chơi cảnh giác.

  • 33': Nhận đường chuyền vào trong của David Silva, Yaya Toure tung cú sút từ khoảng cách 14 m nhưng thủ thành Hamer đã xuất sắc đổ người cản phá.

  • 35': Sau khoảng 30 phút đầu chơi không đúng sức, Man City đang bắt đầu tạo ra những pha tấn công khá nguy hiểm về phía khung thành Leicester. Rất may cho đội chủ nhà là thủ thành Hamer, người bắt thay Kasper Schmeichel vắng mặt vì chấn thương, đang chơi rất tập trung.

  • 40': Từ pha đi bóng tốc độ và căng ngang thuận lợi của Nasri, Lampard khéo léo dứt điểm một chạm tung lưới Leicester. Sự tỏa sáng của những ngôi sao chính là điều khác biệt giúp đội khách vượt lên dẫn bàn.

  • Bàn thắng mở tỷ số của Lampard.

  • 45': Toure vừa thực hiện pha chích mũi giầy ở sát vòng 16m50 nhưng pha dứt điểm nhanh của tiền vệ người Bờ Biển Ngà lại đưa bóng đi thiếu chính xác.

  • HẾT HIỆP 1! Chơi không thật sự nổi bật so với đội chủ nhà nhưng sự tỏa sáng của những cá nhân như Nasri hay Lampard giúp Man City tạm rời sân với lợi thế dẫn trước 1 bàn.

  • Với pha lập công trong hiệp 1, Frank Lampard đã có tổng cộng 175 bàn thắng tại đấu trường Premier League, qua đó chính thức san bằng thành ghi bàn tốt thứ 4 trong lịch sử giải đấu số 1 đảo quốc sương mù của Thiery Henry.


  • Thống kê hiệp 1.


  • Kết quả các trận đấu vòng 16 Premier League diễn ra cùng giờ.


  • Hiệp 2 bắt đầu!

  • 47': Mahrez vừa thực hiện pha sút phạt khá khó chịu nhưng Yaya Toure đã có mặt đúng chỗ để giải nguy cho đội khách.

  • 51': Giống như những phút đầu hiệp 1, Leicester đang là đội bóng nhập cuộc tốt hơn. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn chưa tạo ra một tình huống thật sự nguy hiểm nào về phía khung thành của Joe Hart.

  • 55': Vardy vừa có bóng ngay trước vòng 16m50 nhưng pha đi bóng tiếp theo của tiền đạo đội chủ nhà lại hơi dài khiến hậu vệ Clichy có cơ hội phá bóng.

  • 57': Nasri phá bẫy việt vị và thực hiện đường căng ngang cho Silva dứt điểm nhưng pha chạm bóng của tiền vệ người Tây Ban Nha lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

  • 61': Đội khách có sự thay đổi người. Lampard rời sân để nhường chỗ cho Milner.

  • 64': Đến lượt đội chủ nhà có sự thay đổi cầu thủ. Ulloa vào sân thế chỗ Schlupp.

  • Tỷ lệ trận đấu.


  • 68': Wasilewski vừa có pha đánh đầu giải nguy sau tình huống tạt bóng của Milner.

  • 70': Nasri vừa phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi thiếu fair-play với Simpson.

  • 73': Cả hai đội liên tiếp có sự thay đổi người. Bên phía đội chủ nhà, Vardy rời sân nhường chỗ cho Nicky Powell - tài năng trẻ đang được M.U cho Leicester mượn. Trong khi bên phần sân đối diện, Navas vào sân thay tài năng trẻ Jose Pozo.

  • 76': Dẫn trước 1 bàn mong manh, Man City đang chủ động thi đấu an toàn. Từ đầu hiệp 2, cả hai đội vẫn chưa tạo ra một pha bóng nguy hiểm nào.

  • 77': Do chấn thương đùi nên trung vệ đội trưởng Vincent Kompany đã phải rời sân để nhường chỗ cho Demichelis.

  • 80': Ulloa xoay người dứt điểm, bóng đập chân một hậu vệ Man City đổi hướng nhưng lại đi chệch cột dọc. Cơ hội đáng kể nhất mà đội chủ nhà tạo ra trong hiệp 2.

  • Cú sút nguy hiểm của Ulloa.

  • 84': Sau pha đi bóng khéo léo, Yaya Toure tung ra cú sút quyết đoán ở góc hẹp nhưng bóng lại đi hơi thiếu chính xác.

  • Pha đi bóng và dứt điểm của Toure.

  • 89': Nhận đường chuyền bóng của Toure, Nasri đảo người một nhịp trước khi tung ra cú sút chìm vào góc xa nhưng thủ thành Hamer đã kịp đổ người bắt gọn.

  • Cú dứt điểm của Samir Nasri.

  • Hiệp 2 có tới 5 phút bù giờ.

  • 90'+4: Ulloa vừa có cơ hội dứt điểm từ khoảng cách 5 m nhưng cú xoay người sút bóng của anh lại đi vọt xà ngang.

  • HẾT GIỜ! Thi đấu không nổi bật so với đội chủ nhà nhưng chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng của Nasri và Lampard cũng đủ giúp Man City rời The King Power với trọn vẹn 3 điểm.


Thành Quảng - Quý Sáng

Bạn có thể quan tâm