Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

LeBron James vô tình nằm đè lên vợ golf thủ số 2 thế giới

Trong nỗ lực cứu bóng đi hết đường biên, ngôi sao khoác áo Cleveland Cavaliers vô tình lao thẳng vào người Ellie Day. Va chạm khá mạnh khiến cô vợ của Jason Day phải nhập viện.

 

LeBron James vô tình gây chấn thương cho vợ golf thủ số 2 thế giới Trong nỗ lực cứu bóng đi hết biên, ngôi sao khoác áo Cleveland Cavaliers vô tình lao thẳng vào người cô vợ của golf thủ số 2 thế giới, Jason Day.

Tình huống diễn ra ở hiệp 4, cuộc đọ sức giữa Cleveland Cavaliers và Oklahoma City Thunder tại giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ (NBA) hôm 17/12. Trong nỗ lực cứu trái bóng ra biên, LeBron James đã vô tình lao cả tấm thân khổng lồ (cao 2,03 m và nặng 113 kg) vào hàng ghế VIP, nơi Ellie Day - vợ golf thủ số 2 thế giới, Jason Day - đang ngồi.

Cú va chạm mạnh khiến Ellie phải nhờ tới sự chăm sóc của nhân viên y tế trước khi được chuyển thẳng đến bệnh viện địa phương, Metro Health Medical Center để kiểm tra thêm.

Ellie phải nẹp cổ và băng đầu trước khi được chuyển vào bệnh viện. Ảnh: USA Today.

Ngay sau trận đấu, thông qua mạng xã hội Twitter, James ngỏ lời xin lỗi và mong Ellie chóng bình phục. "Ellie Day, tôi thành thật xin lỗi và mong cô sớm khỏe. Hy vọng sẽ lại được thấy cô đến dự khán ở một trận đấu khác".

Theo ESPN, Ellie không gặp vấn đề nghiêm trọng và cô đã được xuất viện vào sáng hôm sau.

Khu vực VIP, nơi vợ chồng Jason Day ngồi dự khán từng được cảnh báo nguy hiểm do quá sát sân đấu. Dẫu chưa xảy ra sự cố thực sự đáng tiếc nào, vụ việc trên vẫn trở thành lời cảnh tỉnh tới ban tổ chức NBA.

Năm 2002, một fan nữ 13 tuổi đã thiệt mạng do bị trái khúc côn cầu (hockey) bay thẳng vào đầu trong trận đấu thuộc hệ thống NHL (giải khúc côn cầu chuyên nghiệp Mỹ). Tai nạn thương tâm khiến Liên đoàn khúc côn cầu Mỹ đưa ra quyết định các sân vận động đều phải nâng hàng rào kính bảo vệ cao hơn so với thường lệ.

HLV của Pacquiao thừa nhận Mayweather vĩ đại hơn học trò

Sau thời gian dài chỉ trích lối đánh buồn tẻ của Floyd Mayweather, huấn luyện viên (HLV) gạo cội Freddie Roach cũng phải thừa nhận sự vĩ đại của “Độc cô cầu bại”.

Thành Quảng

Bạn có thể quan tâm