Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lễ hội man rợ biến đầu bò tót thành 'ngọn đuốc sống'

Những du khách có mặt tại lễ hội “Toro de Jubilo” đã cảm thấy thực sự sợ hãi khi chứng kiến chú bò tót với hai ngọn đuốc bùng cháy trên đầu.

1
Lễ hội “Toro de Jubilo” là một trong những lễ hội văn hóa đặc trưng của ngôi làng Medinaceli ở đông bắc thủ đô Madrid, Tây Ban Nha.
1
Lễ hội này được tổ chức hàng năm, bắt nguồn từ hơn 4 thế kỷ trước.
1
Các chú bò tót sẽ được gắn hai thanh gỗ nhỏ tẩm dầu hỏa quanh sừng.
1
Các chú bò tót được phủ bùn đất lên toàn thân để tránh bị bỏng.
1
Con bò được chọn khoảng 3 tuổi.
1
Nhiều thanh niên được huy động để giữ con bò tót hung dữ.
1
Chú bò tót đáng thương.
1
Người dân châm lửa lên ngọn đuốc trên đầu con bò.
1
Chú bò sau đó được thả ra để đuổi người tham gia lễ hội.
1
Khung cảnh ấn tượng tại lễ hội.
1
Những chiếc đèn phía trên cũng được đốt để tạo ra khung cảnh ấn tượng.

http://laodong.com.vn/khoa-hoc/kinh-hoang-le-hoi-man-ro-bien-dau-bo-tot-thanh-ngon-duoc-song-269663.bld

Theo Hà Đức/Lao Động

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm