Người bạn nói:
"Sao anh lại có thể lười đến thế nhỉ? Suốt ngày chỉ nằm ngủ. Bằng tuổi anh người ta đã có thể có một gia đình đàng hoàng, con cái khỏe mạnh. Anh không muốn có vợ như mọi đàn ông khác hay sao?".
Tèo trả lời:
"Vâng, anh nói thật đúng. Tôi rất muốn lấy vợ. Nhưng anh có thể tìm cho tôi một người đàn bà chửa sẵn rồi được không?".
1
Thấy ông bạn đang ngồi nhậu với dáng vẻ buồn bã, một anh chàng tiến lại và hỏi: ''Sao anh ngồi đây thế?''.
Vợ phải quỳ gối mới được nói chuyện
5
Hai bợm nhậu nói chuyện với nhau: ''Dạo này mày đi nhậu mà không sợ vợ la ó sao?''.
8 2
Với mỗi phái, định nghĩa kết hôn lại khác nhau hoàn toàn.