Sáng 3/9, Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tìm thấy thi thể cả ba nạn nhân trong vụ lật bè tự chế trên sông Đạ Dâng, đoạn chảy qua xã Phú Hiệp (huyện Di Linh) và xã Đan Phượng (huyện Lâm Hà), vào rạng sáng 1/9.
Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc bè đang đưa 12 người dân qua sông để đi làm rẫy. Ngoài người, trên bè còn chở thêm 7 chiếc xe máy.
Khi chiếc bè ra đến giữa dòng thì gặp gió lớn, sóng to khiến bè chao đảo và lật úp. Cả 12 người trên bè đều bị rơi xuống sông, trong đó những người biết bơi đã bám được vào bè và thoát chết.
Anh Nguyễn Văn Quảng (26 tuổi), chị Vũ Bích Tuyền (23 tuổi, vợ anh Quảng) và chị Nguyễn Thị Huyền (24 tuổi, em gái anh Quảng) thường trú tại thôn Tân Lạc 3, xã Tân Lạc, huyện Di Linh, do không biết bơi nên bị nước cuốn trôi.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cứu hộ với 50 người, gồm công an, dân phòng và người dân để tìm kiếm những người mất tích.
Rạng sáng 2/9, lực lượng cứu hộ tìm thấy nạn nhân đầu tiên là anh Quảng và đến tối cùng ngày tìm được thi thể chị Tuyền. Sáng 3/9, nạn nhân cuối cùng là chị Huyền đã được tìm thấy.
Theo ông Nguyên Canh - Chủ tịch UBND huyện Di Linh, chiếc bè do người dân tự chế từ thùng phuy và tre nứa dùng để đi lại qua sông.
Chạy xe máy qua cầu tre mục nát, rơi xuống sông tử vong
Trong lúc chạy xe qua cầu tre, một người rơi xuống sông tử vong. Cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, lại không có lan can.
3
Trịnh Thị Huyền (21 tuổi, trú xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) đang đi chăn trâu thấy hai em nhỏ bị hụt chân khi lội qua đập tràn liền lao xuống cứu.
Đi chơi ngày nghỉ lễ, 3 người bị nước lũ cuốn trôi
Thấy hai em nhỏ muốn qua đập tràn khi nước lớn, chị Trịnh Thị Huyền (21 tuổi, ở Thanh Hóa) đã đồng ý đưa qua, nhưng đến giữa tràn nước chảy xiết đã cuốn trôi cả ba người.