Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lao xuống sông bắt vịt sau cuộc đua thuyền

Hàng chục tay chèo và ngư dân cùng lao xuống sông bắt vịt sau giải đua thuyền truyền thống làm không khí sôi động.

Giải đua thuyền truyền thống xã An Hòa (TP Biên Hòa, Đồng Nai) được tổ chức trên nhánh sông Đồng Nai tại xã An Hòa vào sáng 28/11. Giải có sự tham gia của gần 10 đội thuyền tỉnh Đồng Nai, Bình Dương với hàng trăm tay chèo. 
Giải đua được tổ chức nhân dịp Lễ trai đàng ba năm đáo lệ tại Đền thờ Ông Quan Thánh Đế Quân (xã An Hòa), để tạo sự gắn kết trong​ cộng đồng, đề cao sức mạnh tập thể, rèn luyện sức khỏe...
Hàng trăm người dân có mặt từ sáng sớm cổ vũ cho các đội thuyền.
Giải được tổ chức theo vòng loại để chọn ra đội vô địch. Theo quy định, mỗi cặp đua phải thi bơi xuôi và ngược dòng nước.
Một tay chèo giúp cụ già vào sát bờ kênh để theo dõi các trận đấu.
Cú bứt phá ở chặng bơi ngược dòng của đội đua thuyền trẻ xã An Hòa. 
Do ​cố sức đẩy mái chèo để thuyền tiến lên, các vận động viên thường bị chuột rút hoặc căng cơ... nên phải lên bờ để được sơ cứu. 
Vô địch trong giải đua thuyền truyền thống năm nay được xác định là Đội thuyền An Hòa (xã An Hòa, TP Biên Hòa), giải thưởng gồm cờ lưu niệm và 3 triệu đồng. 
Kết thúc cuộc đua, ban tổ chức thả vịt xuống sông để các vận động viên, người dân tham gia trò chơi.     

Nhiều ngư dân đánh xuồng máy đến khúc sông để tìm kiếm sự may mắn.  
Sau nhiều lần đuổi bắt bất thành, nhiều người chọn cách phóng mình từ trên thuyền xuống sông để chụp vịt. Khi bắt được, họ có thể mang vịt về nuôi hoặc bán.

Ngọc An

Bạn có thể quan tâm