Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lão nông miền Tây bắt được con vích dạt vào bãi hàu

Ra thăm bãi hàu tại vùng biển Thới Thuận (Ba Tri, Bến Tre), ông Nhân phát hiện con vích biển trôi dạt vào bờ nên mang về nhà nuôi.

Sáng 4/1, Hạt Kiểm lâm huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) cho biết, các ngành chức năng đã thả con vích (tên gọi khác là đồi mồi dứa, tráng bông, rùa xanh) về lại môi trường biển, cách đất liền khoảng 10 km.

Con vích này được một nông dân bắt tại bãi hàu thuộc cồn Chày Mười (xã Thới Thuận) khi trôi dạt vào bờ vào 5 ngày trước. Vích nặng 7 kg, dài 50 cm, ngang mai rộng khoảng 40 cm, mai lưng phủ những tấm sừng có màu nâu ô liu rất đẹp.

Lao nong mien Tay bat duoc con vich anh 1
Con vích được thả về với môi trường tự nhiên. Ảnh E.X.

“Lúc đó, tôi ra thăm bãi hàu thì phát hiện nó trôi dạt vào bờ. Thấy con vật lạ, tôi mang về nuôi nhưng khi biết là loài động vật rất quý hiếm đã báo cho hạt kiểm lâm để thả về biển”, ông Nguyễn Văn Nhân (ngụ ấp Thới Lợi 1, xã Thới Thuận), người bắt được con Vích cho hay.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Bình Đại, cách nay vài năm, kiểm lâm tỉnh cũng đã thả một con vích tương tự nặng khoảng 70 kg về với môi trường biển, nhằm bảo tồn loài động vật hoang đã quý hiếm. 

Vích 40 kg quý hiếm mắc cạn suýt bị xẻ thịt

Ngư dân Sóc Trăng bắt được con vích khoảng 40 kg mắc cạn ven bờ biển. Trong lúc mọi người đưa về nhà định xẻ thịt thì chính quyền địa phương phát hiện.

 


Minh Anh

Bạn có thể quan tâm